Quán cafe nên đi khi ghé Đà Lạt

An cafe Quán đầu tiên mình ngồi ở ĐL ạ, rất có thiện cảm hew hew. Vị trí siêu đẹp hì :D Có cả chỗ ngồi trong và ngoài nhà nhưng nếu có thể thì nên ngồi ngoài tại rất đẹp ý, có xích đu, nhiều cây cối và quan trọng là để sống ảo nữa ))) Quán có kha khá khách nước ngoài. Nhân viên lịch sự dễ thương kinh khủng. Mình mới gọi sinh tố xoài và táo. Xoài siêu ngon hihi, ngọt vừa phải. Cốc xinh xắn. Táo thì hơi tệ vì nó bị chua ý :(((( Nhưng mà nhiều phết uống mãi chưa thấy hết. Nói chung là ưng.
người yêu thích