QUÁN CAFE MỘC MẠC TẠO QUẬN 3

Đi mua quần áo và phát hiện tiệm cafe nhỏ xinh. Khá là mộc mạc đơn giản nhưng thiết kế tinh tế lém. Nhìn thích mắt thế là ghé vào thưởng thức 🥰Đầu tiên là không gian quán nhỏ xinh nhưng trang trí rất hay ho. Quán lấy gam màu mộc mạc giản dị với những bàn gỗ màu sáng, một vài chi tiết tranh trí lạ mắt như mấy cái cây lá to. Nên dù nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người chụp hình checkin mỏi tay nhé. 🥰Nước uống thì cũng kha đa dạng và có cả mấy cái bánh nhỏ xinh như quán. Mình và chị dùng thử trà cam đào và yaua dừa, nho khô, hạnh nhân, hạt chia cùng 2 cái bánh cua chấm sữa 🥰 Đầu tiên là thấy menu đã cưng rồi. Thay vì làm dạng menu ảnh chụp thì menu ở đây dạng tranh vẽ rất cute và art 🥰 Nước và bánh đều ngon. Lưu ý cho ai ngơ ngơ giống mình đó là khi ăn yaua quán sẽ đem ra ly nước đường để ai muốn thêm thì thêm. Mình không biết... tưởng nước lọc, tu 1 phát rồi high đường 😂😂😂 🥰 Quán trong hẻm nhưng hẻm khá to nên ai đi xe hơi cũng được nhoaz. Với hẻm gần đầu đường nên cũng dễ tìm Giá khá rẻ mà giá vậy là ok cho một nơi đáng yêu và dễ thương như vậy òi. Quán mọi thứ đều ổn nè Phục vụ ok lém. Khá là yêu thích phong cách quán ở đây. Sẽ ghé và rủ thêm bạn bè đi cùng. Mọi người nên đến và cảm nhận nhé. sẽ không hối hận đâu nè😊😊😊
người yêu thích