Quán cafe mang phong cách đà lạt ngay giữa lòng Sài Gòn

Windmills saigon cafe Có hỏi quán thì vẫn thấy bảo 7h mở cửa nhưng nay mình ghé thì cỡ 7h30 mới có người mở quán. Vị trí quán thì cũng không khó tìm, ngay khu vực trường nên có hơi đông xe cộ qua lại thôi. Nằm gần ngã ngư Nguyễn Văn Thủ, Phan Kế Bính. Gửi xe ở trường đại học kinh tế phía đối diện xéo xéo 1 chút (5k). Quán công nhận trang trí rất đẹp, kiểu vintage nhưng không rối, cảm giác thoáng và dễ chịu. Kiểu vào đây hợp để học bài, làm việc vì yên tĩnh, mà không biết phải vì không gian quán cổ cổ nên vào đây cũng không muốn nói to nữa. Lầu dưới có vẻ hợp kiểu đi cà phê, ăn uống hơn, đi mình hay bạn bè kiểu vậy. Còn lầu trên có mấy cái bàn dài thì sẽ tiện để ngồi học hơn. Mình order Eggs Benedict (125k) với trứng chần, thịt xông khói với một lát bánh mì rưới thêm sốt Hollandaise. Ngoài ra còn có salad và cà chua ướp gia vị đậm đà ăn kèm. Phần món trứng khá nhạt, thế nên là nên rắc thêm muối hoặc tiêu nhe. Blue Latte (65k) được pha nóng, gồm có hoa đậu biếc và hạnh nhân. Phía trên có lớp sủi bọt rắc hoa khô trông đẹp mắt lắm, dưới cùng là hạnh nhân, mọi người khuấy đều lên sẽ ngon lắm ấy. Bạn nào muốn kiếm chỗ ăn Brunch cho một sáng ngủ dậy trễ thì nên ghé thử quán này nhe, theo cảm nhận của mình thì quán khá ổn á, đồ ăn dễ ăn, nên thử một lần nhen mọi người.
0 người yêu thích 1 bình luận
tho nguyen
Thọ Nguyễn 10/12/2020 lúc 10:43
.
Trả lời