Quán cafe không gian tông trắng đẹp ở Sài Gòn

M2C Cafe - Nguyễn Thị Minh Khai Quán có nhiều điểm cộng nhưng nổi bật nhất vẫn là decor quán đồng bộ, đẹp mắt, thoải mái khi ngồi uống và nhà vệ sinh rất sạch. Tuy nhiên không hiểu sao lầu 1 lại lộn xộn và ít chỉn chu hơn lầu 2 ( quạt với đồ dùng của quán bày biện lung tung hơn ). Ngay mặt đường nhưng không bị ồn ào, nói chuyện không bị khó chịu hay cắt ngang. Review về đồ ăn thức uống: mình đến là quá buổi trưa rồi nên đói bụng và order đồ ăn trước, 2 đứa order 3 món gồm salad (quán có 1 loại salad thôi à), cơm chiên hải sản trứng muối và bò kho bánh mì, giá dao động 60-75-95k. Đồ ăn ngon, nêm nếm vừa ăn. Món cơm chiên hải sản trứng muối ngon nhất, hải sản tươi, có cho cơm cháy vào nên ăn cơm giòn rộp, chiên kèm trứng muối thơm thơm béo béo mà hơi ít hải sản. Bò kho bánh mì thì nhiều nước ít thịt, vị vừa ăn. Salad ngon, rau củ tươi và 1 dìa khá đầy đặn, mình thích điều này. Tổng quan thì đồ ăn ngon, không quá nhiều món nhưng cũng có một số để lựa chọn. Về đồ uống thì mình order cùng lúc với đồ ăn 1 ấm trà bá tước nhưng trà của quán là trà túi lọc mua ở các siêu thị có nên cũng bình thường thôi không có gì để review. Sau khi ăn xong thì 2 đứa làm việc tới xế chiều thì có gọi thêm 1 trái dừa tươi. Thức uống gọi là đồ uống cơ bản thôi nên không có nhận xét gì về pha chế đồ uống của quán hết. Nói chung mình hài lòng về quán chỉ mỗi cái vì quán nhỏ (do mặt tiền đắt địa mà, chịu thôi) nên các bàn sát nhau rất ồn không phù hợp ngồi làm việc. Trên tầng có chổ nhưng hình như có nhóm nào đó đặt chổ tổ chức gì đó nên không lên được. Nhưng mà vì tâm thế đi làm việc nên cũng ráng chịu ngồi tới chiều mới về. Sẽ quay lại nếu cần đi quán nước có đồ ăn chứ ngồi lỳ làm việc thì sẽ chọn quán khác.
73 người yêu thích 0 bình luận