Quán cafe không gian thoải mái, 8 với bạn bè quên thời gian
Bữa thấy bạn đẹp trai nào đấy có làm bải rv về quán này, mà nhà mình cũng ở BH, sáng CN rảnh rỗi rủ 2 đứa bạn đi cafe tám liền, tiện thể khám phá thêm quán mới!

Không gian quán rộng, vừa vào đã tạo cho ta cái cảm giác thoải mái, thêm phần quán mới nên nhìn rất sạch sẽ. Sáng lại nóng nực, vào đây có máy lạnh cảm thấy mát mẻ nên cũng ưng lắm!

1 trong những góc đẹp của quán, làm mình liên tưởng đến nước Singapore - nơi mà mình chưa bao giờ đến! =))


Nhìn menu hoành tráng, đa dạng món vậy ha, mà bạn mình gọi 4-5 loại nước không có: Soda không, sinh tố chuối không, Mojito Ocean cũng không... mãi khi nó chọn sinh tố bơ thì mới có.

Mình thì hên, gọi 1 cái là có liền!
2 đứa con trai đến trước gọi nước trước, còn hot girl chuyên gia đi trễ thì sẽ đến sau!

Ly nước may mắn của mình Blue Colada 35k. Uống vô thì mới biết không may mắn tí nào! :)

Phần kem thì khô không thích cho lắm! Còn phần nước uống có nhiều hương vị kết hợp, nhưng uống chẳng ngon gì cả, hòa vào nhau vị lạ lắm, uống còn thấy bột bột, kỳ kỳ!

Thạch cũng không ngon! Nói chung là ly này mình thấy chán lắm, chẳng mê chút nào!

Có mê là mê ly Sinh tố Bơ 31k của bạn sau khi nhấp thử 1 ngụm.
Vì pha ít sữa hay có khi còn không pha, chẳng biết nữa, vị ngọt thì nhẹ nhàng nên khi uống vào thấy ngon 1 cách tự nhiên và đậm vị bơ. Mình cảm thấy thích ly bơ này quá! Lâu lâu thằng bạn không để ý cứ lén nhấp 1 ngụm! Ngon ngon :)

Bạn gái cũng đã tới sau 1 hồi 2 đứa mình đợi dài cổ. Cô ấy gọi ngay cho mình ly Nước ép Cà rốt - Cam 33k.
Vị cam nồng hơn nên át đi mùi cà rốt, mình không thích mix kiểu này, thà uống riêng mỗi thứ cho đậm hương vị thì tốt hơn!
Sau bao nhiêu lâu mới gặp lại, hàn huyên mãi mà tới trưa lúc nào không hay, có 1 chút gì đó không muốn về trong mình, vì còn nhiều chuyện muốn nói, muốn tâm sự. Nhưng cũng phải về ăn cơm trưa, nên đành hẹn gặp lại các bạn ấy 1 dịp khác.
Và cũng sẽ hẹn lại Chewy Junior 1 ngày gần nhất để thử Mojito Đào xem thế nào! :)


