Quán cafe đưa ta về tuổi thơ
Quán nằm tại 29 Ngô Thời Nhiệm quận 3. Vừa qua nghe tên quán là các ký ức tuổi thơ hiện về ngay, 'Năm mười mười lăm'. Quả thật quán với không gian decor hoài cổ theo dạng làng quê Việt Nam như một khu vườn tuổi thơ.
Quyển menu được viết tay bằng mực tím trong một quyển tập úa màu gợi nhớ về tuổi thơ.
Về nước uống thì quán cũng như những quán khác không có nhiều đặc sắc, nhưng cái yêu nhất ở quán chính là cơm trưa của quán. Chỉ với những món đơn giản như cá kho tộ, cá chiên , đậu xào hay cải chua nhưng được nấu đậm đà, hợp vị. Nước mắm chua chua cay cay, cơm thì dẻo đúng chuẩn người ta hay nói 'ngon như cơm mẹ nấu'. Không những vậy, món ăn còn được bày trí trong những cái tộ, những cái đĩa sành tạo cảm giác gần gũi.
Quán còn có một vườn rau nho nhỏ bên hông, nghe nói một phần rau được lấy từ khu vườn này. Với kiểu tự cung tự cấp như vậy thì cũng khá an tâm.