Quán cafe dành cho các bạn có máu văn nghệ.
Stavius quán cafe nằm trong 1 con hẻm rộng tại Lê Văn Sỹ, từ hướng Q3 qua ngã tư Trần Quang Diệu 1 xí là thấy hẻm nằm phía bên tay trái. Vào hẻm tầm 50m quán nằm bên tay trái luôn.
Không gian ngoài trời của Stavius này. Khá thoáng mát và có nhìu cây cối.
Thay vì là chậu cây trồng đặt trên bàn, bàn ở đây được thiết kế có sẵn hộp trồng cây ở giữ khá hay
Bước vào không gian bên trong. Cảm giác khá cổ kính với những vậy trang trí nhỏ nhắn. Bàn ghế gỗ khá đẹp quá xá đẹp mà.
Không gian cho mọi người thấy được độ đẹp của quán nè ^^.
Quán còn có riêng 1 không gian nhỏ dành cho những bạn thích ngồi riêng biệt nữa nè.
Không gian trên lầu để ngồi bệt, cuối lầu có 1 sân khấu nhỏ cùng dàn âm thành khá chất lượng dành cho mấy bạn nghệ sỹ trẻ đến vào buổi tối thích ca hát.
Đây là là góc sân khấu nhỏ, vào những buổi có band nhạc nếu tự tin lên hát là cứ hát thôi hehe.
Món đầu tiên được mang ra cho mình giải khát đây. Iceblend Stavius 45k, Món đá xay này mang hương vị của đào nhé mấy bạn, cực kì ngon luôn.
Ly thứ 2 là Matcha 59k. Mùi vị chuẩn Matcha Nhật k quá ngọt, hơi thơm thơm và vị đậm đà tạo hương vị cực kì độc đáo.
Nước uống thì đã có rồi, h ăn nhẹ cái gì đó cho dễ chịu cái coi hehe. Bánh mì bơ tỏi 45k, bên trên có phủ 1 lớp bơ tỏi dày nhìn khá hấp dẫn, còn có cái gì xanh xanh ăn hơi mặn mặn nhưng khi chấm tương kèm majone ăn thì lại rất ngon
Tiếp theo là mỳ ý sốt bò bầm 50k. Sốt bò bầm xào với cà chua phủ lên mỳ và có thêm 1 ít bột pho mai thì thật là tuyệt vời ông mặt trời. Cọng mỳ trụng vừa chín tới, vẫn còn độ dai giòn khá ngon lành.
Cuối cùng, 2 đứa mình tráng miệng bằng Cheese Cake 45k. Món cheese cake chanh dây mới ngon làm sao đâu á ^^.Đánh giá chung: Quán có không gian quá xá đẹp, có sân khấu nhỏ trên lầu và không gian ngồi khá thoải mái cho mấy bạn máu văn nghệ. Nước uống lạ và ngon. Món ăn hấp dẫn, kèm theo tráng miệng cực kì hợp khẩu vị.
















