Quán cafe của hostel làm ăn chẳng ra gì

Quán cà phê mang phong cách Phượt cho giới mê mô tô, hay khách trú chân vào làm tách cà phê ấm nóng giữa cái lạnh Đà Lạt.

Là sảnh trệt của Hostel Xưa và Nay.


Không gian được trang trí với những mảnh gỗ xếp thành bản đồ Việt Nam, trên tường thì vẽ những bức tranh leo núi.

Không gian mộc mạc, cổ xưa, chứ không trẻ trung.

Làm cốc Trà đào nóng 10k.

Chọn phần trà rẻ nhất để uống, cơ bản vì khó chịu chỗ này vô cùng! Thuê phòng hẹn 12h mà đến gần 13h vẫn chưa có phòng, cuối cùng phải đẩy mình đi mút xa nơi khác. Thuê xe cho thì lấy giá cắt cổ mà xe cà tàng đến nỗi không leo nổi dốc, 9h mới lấy xe mà 7h sáng hôm sau đã đòi xe lại còn không bắt tính thêm ngày nữa. Tạch mặt cái hostel Xưa và Nay này luôn! @_@
Trà cũng bình thường, giống như pha trà gói, không có đào miếng!


