Quán cafe có đá bào mát lạnh cho những ngày nóng nực

Trời nắng nóng thế này mà ăn mấy phần kèo đá bào mát lạnh thế này ta nói sảng khoái hết cả người, phương pháp trị nóng cho mấy ngày quá nực nội này!

Đầu tiên sẽ là phần: Ice Blended với Snow Ice Trái cây 35k

Đá bào được phủ lên 1 lớp sốt, xong ngập tràn trái cây, nào là có: xoài, thanh long, sa pô chế, dưa hấu, mít... còn có cả mứt và hột é... Rưới sốt vào trộn đều lên rồi thưởng thức!

Nhìn hơi bấy nhầy tí nhưng ăn cũng được. Sốt hơi nhạt quá nên ăn không đậm đà gì cả, ngọt nhiều nữa thì sẽ ngon hơn nhiều!


Được cái trái cây tươi ngon, lại ăn kèm đá mát lạnh thật ngon!

Tiếp đến là phần Pudding Việt quất 40k

Có bánh pudding đặt trên viên đá bào, xong có thạch, dưa hấu rồi hột é.

Cũng rưới sốt lên và dùng thôi nào!

Phần này giá mắc hơn, xấu hơn phần kia mà ăn cũng dở hơn nữa! Vị việt quất ngang ngang, nhạt, loãng, kết hợp với thạch thôi ko hợp.

Bánh pudding vị được nhưng cứng chứ không mềm mịn. Nói chung mình không thích phần này cho lắm!


Còn đây là không gian quán, rộng rãi và thoải mái, trang trí dễ thương, có gác nhưng buổi sáng chưa đông khách thì chưa cho lên! Bàn ghế sofa luôn là nơi lý tưởng để ngồi nên thường có người. Thấy 1 bàn còn trống nhưng để bảng đã đặt mà ngồi từ 12h-3h vẫn chẳng thấy ai vô bàn đó! >_<



Còn đây là không gian ngoài quán, có nhiều góc cũng dễ thương có thể chụp hình đẹp :)


Còn đây là cổng quán và chỗ gửi xe cũng đẹp và rộng rãi! :)
Thích không gian ở đây, món ăn thì có món dở món ngon, nên cũng sẽ quay lại! :)


