Quán cafe chill chill

Một quán cafe bé bé xinh xinh rất chill trong ngõ nhỏ 😗 Mình thường thích các quán cafe mộc mạc, yên tĩnh, không gian đơn giản chỉ phục vụ việc hít khí trời thảnh thơi. Và hay ho làm sao, Ổ Rơm lại là một nơi đúng y hệt như vậy. Ổ Rơm nằm trong một con ngõ bé xíu trên phố Đặng Tất, ngay Phan Đình Phùng mà cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Quán có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời. Không gian bên trong không quá rộng nhưng cũng có bàn to cho nhóm đi đông. Còn mình chọn ngồi bên ngoài, bàn ghế bé xíu kê dọc theo ngõ, ngồi đây vào một buổi trưa nắng đẹp là mê nhất đấy! Bọn mình dùng 1 nâu đá và 1 chocolate nóng. Đồ uống có trà, cafe, mấy món đơn giản, menu cũng là DIY rất xinh. Quán để xe ở dọc theo bức tường phía bên ngoài, chỗ để xe hơi hạn chế, và để duy trì không khí của quán thì các bạn cũng không nên đi theo nhóm quá đông ạ. Ấn tượng nhất là chiếc bàn ngoài sân là 1 cái mâm cũ, cảm giác rất đặc biệt. Và chị chủ quán lúc nào cũng tươi cười, chị ý xinh đúng kiểu mình thích ấy, đáng yêu cực =))) À, nếu các bạn để ý thì logo của quán có 1 em husky, em ý là Rơm. Ổ Rơm có nghĩa là nơi ở ấm áp của Rơm. Mỗi tội hôm mình đến thì ẻm hong ở quán. 📌 Địa điểm: Ổ Rơm - 8B Đặng Tất, Ba Đình, Hà Nội. 📌 Giá: 25k-50k. 📌 Thời gian: 8:00-17:30.
128 người yêu thích 1 bình luận
hoang quyen
Hoàng Quyền 21/02/2021 lúc 01:05
Nice
Trả lời