Quán Cà Phê Ngôi Nhà Số 7
Đúng như cái tên nay đã bonus lâu lâu giữa trưa với cái nắng chói chang, bụi bặm của Sài Gòn quán lại thu mình trong không gian yên ắng vang lên tiếng đàn hoặc tiếng hát của một bạn nam trầm ấm, từng***từ của giọng nữ ngọt ngào sâu lắng. Hầu hết là do khách quen lui tới trình diễn các tiết mục đó đó. Nói về thiết kế, hiện tại quán vẫn thiết kế mộc mạc giản dị như cũ, thế nhưng nay đã được cộng thêm túi ngủ giọt nước to đùng, và rất nhiều đồ chơi cho các nhóm trẻ như ma sói, UNO, rút gỗ,.. Nói đến menu quán, quán chuyên bán đồ uống, thế nhưng vẫn kèm theo cả menu đồ ăn, có một số món sẽ không có. Cơm bò lúc lắc của quán khá ngon, tặng kèm rau salad ăn kèm và 1 chén canh ú nụ nữa, đảm bảo ăn xong no lăn ịch vô túi lười là ngủ khò khò luôn. Bên cạnh đó, quán đầu tư chăm chút tỉ mỉ đến cả***có cả tinh dầu và trái thơm nên mùi hương rất dịu ngọt thanh. Đặc biệt nhất, chị chủ quán lại rất thân thiện với mọi người, dễ thương lắm đó luôn nha.
người yêu thích


