Quán cà phê mình thích nhất ở Sài gòn.
Mình biết quán này qua một bài trên báo thanh niên:
http://www.thanhniennews.com/travel/tastes-like-home-japanese-discovers-love-and-the-best-curry-recipe-in-saigon-43025.html
Thế là mình lùng xục nó ngay ,mình đi qua đi lại cái con đường Nguyễn Văn Tráng mà không thấy cái bảng hiệu Curry shika đâu hết.Trời thì nắng,mình phát cáu lên.
May mà search một hồi thì thấy có cả một cái bài chỉ đường như vầy:
https://www.5giay.vn/threads/huong-dan-duong-di-den-curry-shika.7771927/
Nói gì thì nói,mình kêu một tá cho nó thóa cái khát cái đói của Mình:
socola tươi trà xanh

Anh phục vụ nói lassi cà chua gì đó,Anh nói ngon,mình nghe theo ai ngờ ngon thiệt.


vào Quán rồi mình quên hết nó mệt mỏi và nắng nóng.chắc là nhờ cái bánh mát lạnh này đây.
Mình thích nhất là từ bàn ghế,đến tường và cả tolet nữa,tất cả đều bằng gỗ.


Giá này mình nghĩ ở quận 1 thì không mắc lắm.

còn có cả cái kệ sách dưới chân cầu thang nữa,cute quá đí!

Mình ngồi đọc Manga cả buổi,mà thấy Quán vắng hoe,hihii,mình thích lắm,hiếm có chỗ nào đồ uống đậm chất nhật,đồ ăn tuyệt cú mèo,mà lại được vắng vẻ như vầy,thật mình cầu cho nó vắng miết để mình có chỗ relax .hehhhehe

Chị chủ quán và Anh phục vụ dễ thương cực kì, Anh phục vụ còn dặn mình từ 3h chiều đến 6h chiều,Quán thường vắng,em tới uống nước và học bài thoải mái.
Mình ngồi lâu nên kêu thêm ly này:

Matcha đúng đậm,nghe mùi trà thơm cực.
Quán này nổi tiếng với món cơm kare nhật,giống trong chuyện tranh Conan á.
Mình sẽ thử cơm cà ri vào dịp khác.
Nhưng với mình,vào đây uống trà xanh late,ăn mochi nước mát lạnh,đọc Manga là thích nhất...Mình bầu chọn Curry shika là cái quán caphe mình thích nhất saigon.
Ai hông thích đừng ném đá mình nha,Sở thích riêng của mình mờ..


