Quán Cà Phê lấy ý tưởng từ mây, gió, nước thiên nhiên giữa lòng Sài Thành

Quán Cà Phê lấy ý tưởng từ mây, gió, nước thiên nhiên giữa lòng Sài Thành Tình cờ biết được quán là do lần ấy mình đi ăn ở quán bánh đa cua Dì Lý, tò mò bước lên lầu trên thì phát hiện mới có một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh mà không gian yên tĩnh Quán có hai không gian: máy lạnh và một khu vườn nhỏ. Phù hợp cho các bạn cần nơi làm việc, hoặc muốn đi càphe "chill chill" cũng ổn. Thật sự để tìm một khoảng xanh rợp bóng cây như vậy là khá hiếm có khó tìm trong thành phố. Menu quán khá đa dạng từ cà phê tới cái loại trà, soda và đặc biệt là bánh ngot. Những vị bánh ở đây không quá ngọt, thanh và béo vừa phải. Nhất định phải gọi “Bánh bò thốt nốt“, hương vị của món bánh quen nhưng cốt bánh dai, mềm mại chan thêm nước dừa béo ngậy. Kết hợp đỉnh cao thật luôn. Món nước ở đây cũng khá lạ miệng và rất “Việt Nam” khi quán chịu khó tìm tòi, biến tấu để mang đến sự mới lạ, có thể kể đến vài cái tên như: soda chanh muối mật mía, trà mơ 103 hay kem dừa với thạch rau má và nước rau má tươi. Ngoài ra, quán còn có hẳn một kệ sách cho bạn nào mê sách nữa nè. Mình để địa chỉ cho ai mê không gian thiên nhiên gần gũi ghé thử nha. À gửi xe phía chung cư Ngô Đức Kế hoặc bên phía đường Mạc Thị Bưởi cũng có các anh bảo vệ trông xe các bạn cứ hỏi là được nhé — ▫️Lầu 2 – 103 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1 ▫️07:30 – 22:30 ▫35k – 60k
0 người yêu thích 0 bình luận