Quán cà phê gợi nhớ thời bao cấp
Cộng cà phê
(127 - 129 Bùi Viện, Q1, TP.HCM)
Nghe cái tên quán thôi là đủ chất rồi. Cộng cà phê là quán cà phê theo chủ đề thời bao cấp duy nhất Việt Nam hiện nay. Quán được thiết kế với phong cách và những dụng cụ gợi nhớ đến thời điểm Việt Nam thập niên 70 còn khó khăn nhưng ghi lại dấu ấn trong lòng biết bao thế hệ. Nằm trên con đường Bùi Viện cũng đem đến một cái nhìn rất khác cho du khách quốc tế.

Quán nằm ngay mặt tiền con đường Bùi Viện sầm uất. Quán không quá lớn nhưng gây ấn tượng cực mạnh.


Vừa vô là bắt gặp ngay cái kệ này. Đủ thứ đồ mà trong thập niên 70 hầu như nhà nào cũng có. Nón cối thần thánh, bộ tách trà, cái loa báo động, vali sắt... tất cả đều được bán nếu bạn muốn mua.


Sàn nhà và vách tường đều chỉ một màu xám của xi măng đánh dấu cái thời kỳ khó khăn, thời mà việc cái tường cái nền nhà không bong tróc thì được xem là khá giả lắm rồi chứ nói gì đến việc quét vôi màu mè. Coi vậy mà mọi người hay truyền tai nhau là nền xi măng ngủ còn mát hơn cả điều hòa bây giờ. Chuyện!



Thay vì cắm đầu vào điện thoại mà chát chít thì hãy đặt xuống...

...Quay lại phía sau vì cái thời đó thì làm gì Internet có Facebook như bây giờ. Sách là thứ quý giá nhất mà mọi người trong cái thời đó có thể biết về thế giới bên ngoài.

Những cuốn sách như 'Chuyện thường ngày ở huyện' 'phê như con tê tê' nằm lẫn trong cái gia tài khỗng lồ phía sau. Bạn không được lấy sạch đọc nhưng chụp hình với nó thì vô tư.

Quán cực kỳ yên tĩnh ngay sát bên cạnh một khu vui chơi sầm uất bậc nhất Sài Gòn. Quán có những góc chụp hình tuyệt đẹp mà bạn không thể tìm ra ở một nơi nào khác.

Cốt dừa cà phê 65.000đ
Món này được nhân viên giới thiệu là đặc biệt ở quán và mình cũng hong thấy quán nào bán. Thay vì bỏ kem như mấy chỗ bán cà phê khác thì ở đây sử dụng phần cốt dừa. Uống cũng có vị béo tườn đương nhưng có thêm mùi thơm của dừa.

Nước ép cóc xanh 55.000đ
Nước ép cóc không biết co ép luôn võ không mà uống nghe vị chát chát. Không quá chua nhưng có cái ùi hơi kỳ kỳ. Mà 1 ly có chút xíu à uống không đả gì hết.

Nước suối 15.000đ/chai
Quán có phục vụ nước lọc miễn phí nhưng bạn phải tự phục vụ nên thôi mua đại một chai uống cho khỏe. Cũng có 15k à à được cái chai xinh xinh nữa.

Hạt hướng dương 25.000đ
Ngồi mua hạt này cắn cũng đỡ buồn miệng nè. 1 bọc cũng to 25k. Đựng trong cái chén nhôm nhìn cũng hay hay.
- Nhận xét: Một quán cà phê với phong cách độc thiệt độc nằm ngay giữa khu sầm uất của Sài Gòn. Với giả cả khá ok cùng với nước uống tương đối rất thích hợp cho bạn tụ họp bạn bè trò chuyện và sống ảo.