Quán Cà phê “Của Thời Thanh Xuân”

✔Đến Đà Lạt k thể bỏ qua quán cà phê này nha! Khá đặc biệt và là lạ. Quán nằm ở số 9 triệu việt vương, P9, quán hơi khó kiếm do khi tới số 9 có cái bảng tên quán màu hơi tối, chạy vô cái hẻm đó rồi chạy xuống cuối hẻm xíu quẹo phải là tới nơi, đầu hẻm là cái quán nướng tinh anh j đó! ✔️Không gian rộng rãi, thoáng mát hoà mình vào thiên nhiên, view đẹp, đặc biệt tường ở đây còn có những tờ giấy dán lên, có cả bút giấy ai muốn viết j dán lên đều được để lưu giữ kỉ niệm cũng hay 😙 ✔️Menu đa dạng, mình order 1 sữa chua phô mai và 1 chocolate đá đều rất ngon nha!. Trong đó ngoài nước còn bán nhiều thứ khác như tinh dầu, xà bông, túi, ... ✔️ Và Quán k có giá nước nha mọi người ai muốn trả nhiêu trả và các anh chị nhân viên ở đây đều k nge nói đc 😔 ***Nói chung mình rất hài lòng, mọi thứ đều tuyệt vời, k có j phàn nàn cả 😘
người yêu thích