Quán cà phê cổ “đốn tim” giới trẻ nằm ngay quận 7!
Lễ 2/9 năm nay được nghỉ có một ngày, nếu không đi chơi xa được thì ghi sổ ngay địa chỉ Farm Café (hay còn gọi là Nông trại làm đẹp), view đẹp như cả Hội An thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn luôn.
Mình biết quán này nhờ con bạn cùng phòng làm việc, thấy trưa nào nó cũng lên mấy ứng dụng đặt giao nước mát Hội An đến cơ quan rối hí hửng khui mấy túi quà. Ghê thiệt chớ, mua có chai nước 25k mà được tặng nguyên cây son Korea hơi bị đẹp.
Bàn làm việc con bạn mình ngày nào cũng thấy túi quà này
Sau vài lần đặt thử thì cuối tuần rồi cả đám rủ nhau qua tận quán luôn. Và bên dưới là kết quả của hành trình ngày chủ nhật nhóm mình ngồi cả ngày bên đó.
Quán chất ghê luôn cả nhà
Nhìn mấy cái lồng đèn nhớ “tuổi thơ” ghê
Đang đói mà nhìn cái menu nó “quyến rũ” dễ sợ
Sáng sớm chưa ăn gì luôn mà nhìn thấy cái menu đặt trên bàn là bị “kích thích” ngay. Trời ơi đúng món bánh ướt mình thích nhưng quán không đựng trong đĩa mà bán nguyên tô hoành tráng vầy nè.
Nhìn hấp dẫn quá mà ăn còn ghiền hơn
Lần đầu tiên trong cuộc đời ăn BÁNH ƯỚT TÔ
Bạn đoán xem nguyên cái mâm này bao nhiêu tiền? Nói xong sẽ hết hồn luôn đó nha. Có 45k thôi cho tô bánh ướt ngon nhức nhối. Thề là chưa bao giờ mình ăn bánh ướt chỗ nào vừa ngon vừa lạ vầy luôn. Sợi bánh dai dai không bỡ, topping có chả quế, chả lụa, nem chua và cả heo quay giòn rụm, cộng thêm hành phi và đậu phộng siêu nhiều, nước mắm chua ngọt vừa miệng lắm.
Ăn xong được tặng ly nước mát Hội An siêu ngon
Một khay vầy còn được tặng ly nước mát và chai nước rửa tay nữa chớ. Từ giờ chắc trưa nào cũng oder về phòng ăn quá.
View nhìn “art” lắm cả nhà
Anh này chụp nhìn nghệ sĩ ghê
View “sống ảo” nè cả nhà, bao chất như nước cất nha. Hình này mình “mượn” trên facebook chứ không phải mình (ước gì mặt xinh xinh coi đỡ tí là up cho cả nhà coi rồi).
“Khi chúng ta già” ước gì cũng được thế này ^^-^^
Quán decord kiểu cổ xưa nên mấy cô chú cỡ tuổi ba mẹ mình thích lắm. Trong quán có sẵn mấy bộ cờ vua luôn, bạn nào thích chơi cờ vua thì chỗ này là một chỗ hơi bị lý tưởng.
Giờ quay lại điểm cộng TO BỰ nhất mà mình “bồ kết” quán này nhất nha, đó là QUÀ TẶNG khi ăn bánh đó. Mình tin chắc bạn nào đến thử cũng sẽ há hốc ngạc nhiên như mình lần đầu nha.
Đĩa này là bánh bông lan kem cuộn trà xanh, có 45k tận 3 cái bự vầy luôn
Son quán tặng nè cả nhà, đẹp lắm lắm luôn
Kêu đĩa bánh 45k mà quán tặng mình thỏi son Korea nó đẹp gì đâu. Mà hàng tặng cũng cầu kì chất lượng lắm chứ hỏng phải kiểu “tặng cho có” nha. Son này là son tươi LUA đang hot ầm ầm trên mạng.
Đĩa này cũng 45k và tặng son luôn
Nước mát Hội An nè cả nhà
Ai thèm ngọt thì thử bánh pía kim sa trứng chảy ngon xuất sắc. Cũng 45k một đĩa 5 bánh và được tặng cây son luôn.
Hình “mượn của facebook quán vì mình quên chụp (hi hi)
Mình thì không thích ngọt cho lắm nên chọn bánh sữa chua ông già rất nổi tiếng này nè. Ăn ngon gì đâu, cắn một cái sữa chua và phô mai chảy ngập miệng.
Trên lầu có 1 tiệm mỹ phẩm vintage đẹp ngất ngây vầy nè, toàn mỹ phẩm nổi tiếng không luôn.
Thấy ai tới cũng chụp góc này
Chị này hình như là ca sĩ Linh Phi nè
Dẫn bạn gái tới bạn gái mê lắm
Một vài chia sẻ của mình hy vọng sẽ giúp cả nhà có thêm điểm đến thú vị trong kì nghỉ lễ “ngắn ngủn” này nhé. Đặc biệt mấy bạn nam dắt người yêu đến đây đảm bảo các nàng sẽ vui lắm, vừa ăn bánh ngon, uống nước ngon lại còn được tặng son, con gái nào cũng mê son hết á.
++ Địa chỉ nè cả nhà: 18 đường 20 khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, Quận 7. (lên google map bạn seach Nông trại làm đẹp là ra định vị nha)
++ Link mình hay đặt trên NOW lúc bận không ghé quán được nè: https://www.now.vn/thuong-hieu/farm-cafe-cake