Quán cà phê bánh mì Hoa Cúc Vàng

Quán nằm trong một con phố yên tĩnh trong khu Phú Hòa 1. Vừa bước chân tới cửa quán đã thấy phong cách Nguyễn Nhật Ánh do những hình ảnh trang trí, vài câu thơ tuổi teen, ngôn tình trên tường và hoa khắp các góc nhỏ. Quán yên tĩnh, rất có gout riêng dành cho các bạn trẻ thích tự do thả hồn trong văn thơ, tiểu thuyết. Thức uống đơn giản nhưng pha chế ngon, ngọt nhẹ và nhiều thức uống tên rất cá tính như: trà hoa vàng, nam nhân kiệt (?),... Giá cả hợp lý ở mức 20-40k phù hợp với các bạn trẻ. Trên gác rất yên tĩnh phù hợp cho các group học nhóm, làm việc nhóm rất yên tĩnh. Phong cách nhạc của quán cũng rất ư là "hoa vàng, cỏ xanh". Quán cần thêm sự ủng hộ của mọi người để chủ quán duy tu, bảo dưỡng hoa lá xanh tốt.
người yêu thích