Quán bún mắm ngon, bán bánh canh cua tô chất lượng

Thấy quán bún mắm này thường đông, tính vô mấy lần ăn mà đi có 1 mình nên ngại, hôm nay có đứa bạn rủ đi ăn cùng nên tấp vào quán thưởng thức cho biết luôn!

Buổi trưa là thấy lúc nào cũng tấp nập cả!

Tưởng chỉ có bún mắm không thôi, ai ngờ ngoài ra còn có thêm nhiều món hấp dẫn như bánh canh cua, bún thịt nướng hay gỏi cuốn nè!

Đi vô thấy xe hàng đầy ứ thức ăn, nhìn hấp dẫn chưa!

Đầu tiên là tô Bún mắm 35k của mình!

Rau thơm che rồi, không thấy rõ, nên vén ra để nhìn kĩ tô nè!
Nào là có 1 miếng phi lê cá, tôm, chả cá, thịt heo quay, mực và rau.

Ăn kèm có dĩa rau trụng này nè!

Tô bún mắm với nước lèo thanh chứ chưa đậm đà lắm, không tanh, mùi cũng không quá nồng nên dễ ăn, nhưng mình thích vị đậm hơn 1 chút là ngon bá cháy! Đặc biệt các phần nguyên liệu đi kèm thật sự tươi ngon, hấp dẫn!
Tôm tươi roi rói, con cũng to, nhai sật sật, ngọt thịt.


Làm chén nước mắm chấm đồ ăn nè! Cũng như tôm, mưc khá là tươi, nhai giòn sật sật luôn! Cá cũng ngon, chắc thịt chứ không bở, không xương, cũng không tanh!

Còn đây là tô Bánh canh cua xương 30k của bạn mình!

Cận cảnh tô đó nè! Nhìn quá chi là hấp dẫn nhỉ!


Có nguyên cục xương to, mà thịt cua cũng nhiều và to mà tô có 30k, nhìn cũng ưng bụng nhỉ!

Ăn bánh canh cua phải ăn chung với bánh cá mới ngon!

Ở đây cho hẳn 1 dĩa, ăn tha hồ đã luôn!

Cho bánh cá vào tô, trộn lên và ăn thôi! :)
Bánh canh cua giá 30k mà nhiều nguyên liệu chất lượng thế, suy ra cũng rẻ, mà vị lại ngon. Nước dùng đậm đà, vừa miệng nhưng mỗi tội hơi loãng, sánh thêm 1 tí nữa thì quá ngon!

Cục xương to, chất lượng, gắp lên cũng khó khăn, rớt mấy lần! :))

Bánh cá thì chấm thêm nước mắm cho đậm đà, ăn ngon nè!

Điều mình thật sự thích ở tô bánh canh cua này là ở đây: thịt cua to chà bá, mà lại nhiều vô kể, còn mấy miếng ở dưới tô nữa mà muỗng không chứa đủ nên chỉ múc được nhiêu đây thôi!
Thật sự thích bánh canh cua ở đây rồi!
Lần sau ghé ăn thử bún thịt nướng và gỏi cuốn xem sao! :)


