Quán bún đậu hiếm hoi ở Đà Lạt
Đà Lạt muốn kiếm quán bún đậu mắm tôm cũng khó khăn vì ít chỗ bán, đổi gió ghé quán cô Oanh đường Hai Bà Trưng.

Nằm ngay đầu đường Hai Bà Trưng số 5B, đối diện quán Ốc Như
Quán sạch sẽ, trang trí bắt mắt

Mình đến tầm buổi trưa nên ngoài bàn mình chỉ có 1 bàn nữa

Định gọi 1 bún đậu 1 bún chả nhưng chưa có bún chả nên dùng tạm 2 phần bún đậu vậy, hơi buồn xíu. 2 món chính là bún đậu và bún chả đồng giá 40k, mấy món gọi thêm 5k-20k thấy giá cũng bình dân.

Decor đơn giản mà dễ thương

Mấy món tráng miện và đồ uống, mình gọi sấu đá và chè khúc bạch trước, lát ăn xong mang ra là vừa.

Mẹt này là 2 phần bún đậu 80k, bao gồm bún, rau, thịt luộc, chả cốm, đậu lũ và lòng heo chiên giòn.


Ở đây dùng tắc thay vì chanh, mắm tôm vắt tắc ăn thơm thơm

Nếu không ăn được mắm tôm có nước mắm tỏi ớt thay thế ha.

Cho ớt thêm là hít hà :D


Măm thôi, cuốn rau và nguyên liệu với bánh tráng

Nước sấu rất ngon 25k/ tô

Có sấu ngâm và gừng, món đặc trưng của miền Bắc

Chè khúc bạch 25k

Ngon, nhưng cảm giác giá trị hơn nước sấu cũng 25k lúc nãy.
2 người ăn 2 phần và tráng miệng là vừa đủ cho buổi trưa ăn nhẹ. 130k/ 2 người. Một phần 40k khó đòi hỏi cao, tuy nhiên nếu được mình vẫn thích thay món thịt luộc đơn giản bàng chân giò bó luộc/ hấp xắt lát mỏng.
Ưu điểm: Quán xinh xắn, sạch sẽ, đồ uống đặc trưng, ngon.
Nhược điềm: Món ăn đơn giản nên chưa ấn tượng lắm, giá đồ uống có món còn hơi cao cho quán bình dân.


