quán bún bò ẩn mình trong chợ Cao Đạt
nay mình viết bài về quán không tên của hai bà bán già lắm đến lưng đã còng rồi ...quán bán món nước thay đổi mỗi ngày ,trong hẻm chợ số 197 Cao Đạt Q5.
mình thấy bàn ghế khá cũ nhưng lau dọn sạch sẽ mình vào.
Tô bún bò bà đưa khá to miếng chả và cục bò viên to bự có thịt bò thái mà giá 30k khá bất ngờ về giá,rất bình dân.
vị của tô không phải là ngon hấp dẫn như những tô mình từng ăn,nó hoàn toàn không có vị mắm Huế nên nhìn chung đây là một tô bún bò rất SG, bù lại cho phần ngon thì hai bà bán siêu thân thiện luôn, mình hỏi còn cục xương nào để con gặm không thì bà lục đục lục vớt nồi nước suốt 5ph chưa có vì cuối ngày bán người ăn trước kêu ăn hết rồi ,nhưng vậy cũng thấy bán rất nhiệt tình.
đặc biệt ở đây là sa tế khô,món thất truyền những quán bán món nước nhỏ SG xưa hay dùng lắm.
Nói chung về độ ngon thì không đỉnh,mình cho 6/10 thôi. nhưng vẫn thích viết review về 1 quán góc nhỏ rất SG ,thân thiện và vui vẻ 😍
người yêu thích


