Quán bình dân, đồ ăn ú ụ
Ngày hè, Bear quần thử khu sanh dzên đường Phù Động Thiên Vương xem có gì hay nên không ghé thử quán này.
Quán Sáu Hít, tên là lạ cũng tò mò mà chưa có dịp hỏi nguồn gốc cái tên này. :)
Quán xì tai gia đình bình dân, từ ngã 5 đại học đi khoảng 500m là gặp.
Mấy món đặc trưng cho chữ to đậm đễ thu hút
Tham khảo qua menu mấy món khác ha. Bạn gái tư vấn gọi dĩa to mà nghĩ ăn hem nổi nên gọi nhiều món mà dĩa nhỏ để thử.
Nhóm mình kêu bò nướng nhỏ 70k
Bạch tuộc nướng nhỏ 70k
Diềm nướng 70k.
Dĩa bò nhỏ đủ ăn, ướp xả nhiều thơm, bò hơi dai xíu được cái đầy đặn so với giá tiền
Bạch tuộc rất to, gây ấn tượng. Cái xúc tu to như ngón tay mập ú cắn vô ngập răng.
Thời gian nướng cần lâu hơn một chút cho bạch tuộc chín bên trong.
Chấm muối ớt xanh là bá phát.
Lẩu bò, món tủ của quán
Lẩu này ăn kèm mì tôm nhé. Dĩa trứng tính riêng, nếu không thích mì gói có thể thay bằng mì trứng.
Mồng tơi cải thảo.
Nồi lẩu to chà bá, rất nhiều thịt, 4 người ăn hoài không hết. Hài lòng
Trời lạnh ngồi bên nồi lẩu nóng khói nghi ngút còn gì bằng? :D
Nước lẩu vừa ăn với mình, ăn xong ít bị cảm giác gắt của bột ngọt.
Quán hơi xa trung tâm một chút, bù lại phục vụ nhanh và chất lượng đồ ăn khá ổn so với giá tiền, mình sẽ còn quay lại.
Ưu điểm: Đồ ăn đầy đặn, phục vụ nhanh.
Nhược: Cách trung tâm khoảng 3km.