Quán Bánh Khọt Nhạc Trịnh vừa ăn ngon vừa được thưởng thức văn nghệ
Bánh xèo, bánh cống, bánh khọt hiện nay trên Sài Gòn khống hiếm chỗ bán. Nhưng để tìm một quán vừa bán vừa được phục vụ văn nghệ vui vẻ thì có vẻ hơi bị hiếm à nhe. Mình vừa tìm được 1 quán như thế, quán bình dân thôi, vừa ăn vừa nghe văn nghệ. người bán đến phục vụ đều thân thiện, dễ gần.


Cả gia đình đàn hát vui vẻ như thế này, bảo sao không yêu cơ chứ. Quán nằm ở số 8 Lý Thường Kiệt, Gò Vấp nhe mọi người.



Nguyên liệu luôn đựng trong những nồi to bự như vầy là bạn hiểu quán đông khách như thế nào. Chừng 5h chiều là không còn chỗ ngồi luôn.


Đây là chảo chiên bánh cóng pate nè mấy bạn, chiên ngập dầu sôi nhìn rất kích thích nha



Nghe đâu chị nhân viên ngồi chiên bánh bị khuyết tật do chất độc màu da cam , chị chỉ ngồi 1 chỗ nhưng cũng rất chu đáo với khách đến ăn

Bánh khọt sau khi ra lò nhìn rất mềm mịn và có màu vàng nhẹ tự nhiên



Bánh cóng pate ăn giòn ngon lạ miệng nè, beo béo bùi bùi, cuộn với rau chắm miếng nước chấm nữa là tuyệt vời luôn


Bánh khọt 1 phần gồm 2 loại là bánh tôm trứng và pate trứng, ăn ngoài giòn trong mềm , tôm tươi và ngọt thịt ăn không bị tanh nha mấy bạn


Rau tuyển nên rất tươi và sạch nha, mấy bạn xin bao nhiêu cũng được , ngoài ra còn kèm theo bánh tráng dẻo để cuốn ăn kèm nữa

Nước mắm ở đây pha rất vừa miệng nè, những món này ăn thua nhau ở nước chấm nữa, theo cảm nhận của mình thì nước mắm đậm vị, chua thanh
Quán cực thân thiện và dễ thương, đồ ăn lại ngon nữa, nhất định mình sẽ quay lại .


