Quán bán đủ thứ
Gặp nhau là cái duyên, tìm được quán ăn ngon rẻ chất lượng là sự may mắn của người sành ăn. Tính mình thì thích mấy quán vắng cổ điển cũ kỹ tưởng k ngon nhưng ngon k tưởng. Mà thật ra Sài Gòn là vậy mà ha, nhiều nơi đơn giản và trông không có gì bắt mắt hết nhưng đến khi trực tiếp ăn, trực tiếp trải nghiệm mới thấy nó ngon cách gì á
- 364 Minh Phụng P9 Q11 do 2 cô chú lớn tuổi đứng bán. Nhìn sơ qua quán có vẻ rất sập sệ nhưng món ăn lại độc đáo vô cùng. Giờ mở cửa từ 17h - 23h.
- Súp Cua 13k 1 tô súp nấu rất đặc sệt có 1 cục Mộc 1 cục Chả cua nhỏ kèm vài thanh que thịt Cua gà xé da heo. Giá này cho một tô nhiều toping như thế này thì cũng đáng lắm mấy bạn ha. Mình cảm thấy ăn tô này là ngon nhất luôn á. Vì bình thiongwf đi các nơi khác mà ăn thì tô này cũng phải tầm 15-20k. Có nơi còn bán đến jown 20k nữa chứ đùa đâu nè. Ở đây cô chua bán giá thế này là vừa phải lắm luôn rồi
- Đậu hủ Bò viên 13k món này bây giờ hiếm chỗ bán lắm nhá. 1 chén như vậy được 3 cục đậu hủ 2 miếng da heo 1 ít cải trắng 2 cục Bò Viên. Bò viên cục bự là bò viên xịn đậm mùi bò. 1 tô 3 món topping khác nhau nhưng k át mùi nhau xíu nào. Bò viên chả cô cực kỳ ngon luôn á. Kình có thể gọi nó là toping ngon nhất của quán cô chú luôn.
- Giá cả phải nói là quá rẻ rồi nhưng thật sự rất ngon. Mọi người có là tín đồ Súp Cua hãy đến ăn ủng hộ cô chú nhé. Có bán chè nữa 7k thôi. Súp cua và Đậu Hủ Bò Viên đồng giá 13k. Lần sau ưuay lại chắc mình sẽ dẫn nhiều bạn bè đến để ăn được nhiều món hơn. Tại mìn cũng muốn thử hết các món của quán cô nữa mà.
Mọi người khi nào thèm súp cua, đậu hủ bò viên này kia thì nhớ đến quán ủng hộ cô chú nhé. Nhìn cô chú lớn tuổi mà bán khuya thế này thì cũng cực cho cô chú lắm nè.
người yêu thích


