Quán ăn vặt vừa rẻ vừa ngon
Món đầu tiên mình ăn từ lúc xuống sân bay là bánh ép Huế và bánh tráng bơ Tây Ninh ở quán đồ ăn vặt gần homestay mình ở. Vì quá đói bụng sau mấy tiếng vật vờ ở sân bay và di chuyển liên tục trên đường, bọn mình đi theo chỉ dẫn của bạn nhân viên ở homestay và tấp ngay vào quán này (bạn ý bảo là ở đây ngon lắm á).
Bánh tráng cuốn thì nhiều nhân dã man. Miếng bánh chấm sốt bơ và bát nước sốt bên cạnh, hơi cay và có đầy khô bò, vị lạ lùng mà siêu ngon ý. Bánh ép Huế thơm mùi trứng, miếng nào cũng đầy tóp mỡ và tôm, cuốn với rau rồi chấm nước chấm ăn. Không biết do mình chết đói hay đồ ăn ở đây ngon nhưng mình sẽ nhớ bữa ăn này đến kiếp sau ❤️
📍 Địa điểm: Đồ ăn vặt Thanh Thanh, gần Dunu homestay.
📍 Giá: 1 đĩa bánh tráng và 10 cái bánh ép giá 45k nè.
người yêu thích


