QUÁN ĂN VẶT NGON XUẤT SẮC KHÔNG DÁM ĂN LẦN HAI😃

[QUÁN ĂN VẶT NGON XUẤT SẮC KHÔNG DÁM ĂN LẦN HAI😃] Chào mọi người, Mình đã ăn nhiều chỗ đồ chiên, nhưng chưa lần nào thất vọng đến vậy. Nếu có sai sót mọi người góp ý cho mình, đây là những điều mình cảm nhận thấy. Sau một lần vinh hạnh được thử ăn ở địa điểm vô cùng nổi tiếng là CÁ VIÊN CHIÊN 90 SƯƠNG NGUYỆT ANH QUẬN 1, mình cảm thấy hài lòng đến nổi không hề muốn quay lại 🙂 🔻 Mình không ngại giá cả, nhưng đối với mình, giá cả phải đi đôi chất lượng. Ở đây theo mình, giá mỗi món đắt hơn so với những chỗ thông thường, có lẽ vì mặt bằng ở mặt tiền, nhưng mình không nghĩ vì lí do vậy mà giá khá cao còn phần ăn thì lại nhỏ: - Món chiên: Mình và bạn gọi đậu bắp, cá sốt mayo, bò viên, cốm, chả giò, sò điệp 🏧 Tổng cộng: 48k/ phần như hình (mỗi loại từ 2 - 3 viên) - Chả cá bắc thảo chiên xù: 20k/ phần, mình thấy cũng tạm được. - Há cảo hấp: Ăn cũng được, nếu không muốn nói là bình thường 🏧 20k/ phần - Gỏi cuốn (8k/cái) + Bò bía (4k/cái): Mình phải mang về vì nước chấm rất kì, là tương nhưng mình và bạn mình nghe mùi nhựa như đường hoá học nên mang về chứ không chấm ăn tại chỗ. 🔻Có kèm đồ chua và dưa leo, có chỗ để xe, không gian khá thoáng, nhưng với mình cũng chưa làm mình thấy thoải mái hơn mấy với những cái kể trên. Mình rất thích ăn đồ chiên mà hầu như mọi người đều nhắc đến địa chỉ này như nơi mà bất kì ai cũng nên đến 1 lần nhưng với mình thì đúng là CHỈ NÊN ĐẾN MỘT LẦN❗️ Cám ơn các ad duyệt bài để mình có thể chia sẻ cảm nhận này đến mọi người về một địa điểm nổi tiếng này.
người yêu thích