Quán ăn vặt của những trào lưu ăn vặt đang được ưa chuộng

Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, được cái khoảng sân phía trước khá mát, chứ mấy nay nóng quá rồi.


Bên trong quán thì hơi cổ kính xíu, toàn là đồ cổ thập niêm mấy mươi năm về trước ko đó. Nhưng mấy nay trời hầm, ngoài ngoài hè cho mát.

Cái xe trà sữa màu hồng, khá ' bánh bèo ' :)).

Trà sữa 3 màu 3 vị khác nhau, truyền thống, trà sữa Thái đỏ, và trà sữa Thái xanh chứ ko phải matcha nha.


Tủ thạch khá hoành tráng, tổng cộng có tới hơn 10 loại thạch khác nhau. Ngăn trên là thạch hộp, bên dưới là thạch nhà làm.



Thạch nhãn nhục Thạch nho khô và Thạch vải, 2 loại thạch lần đầu tiên thấy nè. 3 nguyên liệu nhân thạch này giá thành khá cao, chỗ này chịu chơi quá.


Thạch phô mai, phô mai ở đây làm miếng cực to, 1/3 miếng phô mai, mấy chỗ khác cắt có tí tẹo.

Thạch trứng cút, mình tự đặt tên, tại nhìn giống trứng cút bổ đôi quá :D.

Có bạn nào thích mashmallow ( kẹo bông gòn ) ko :D.

Menu của quán. Quán còn khá mới, nên menu cũng còn khá ít món. Chủ yếu là trà sữa xô và vài món ăn vặt.

Trà sữa xô Mix Phố 25k/xô. Một xô vậy phải 2 người share nhau mới hết nổi. So với giá thị trường mình thấy giá ở đây quá ' ngon lành ', thị trường giờ bán 1 xô toàn từ 30-35k.

Thập cẩm các loại thạch ăn chơi, cực kì nhiều. Trà sữa thơm, vị béo dịu, ko bị gắt bột sữa, và ko quá ngọt, rất vừa uống, đánh giá ổn.


Trân châu và các loại kẹo bông gòn.


Thạch phô chuẩn nhà làm, ko hề giống với bất cứ quán trà sữa nào, lượng phô mai bên trong cực nhiều, cắn vào là thấy vị béo của phô mai ngay và luôn.

Thạch nho khô và thạch nhãn nhục, mỗi loại có mùi thơm riêng, khá mới lạ.

Thạch bắp, hình trái bắp và cũng có mùi bắp khá thơm.

Thạch trứng cút, vị chua chua và thơm mùi dứa.

Có uống thì phải có ăn :)) ngoài trà sữa thì quán cũng có bán một số món ăn vặt đang làm mưa gió vài tháng trở lại đây.

Khoai lang lắc 20k/phần.


Lắc phô mai, ở đây ko pha thêm bột sữa vô bột phô mai, nên ăn ko bị tình trạng ngọt ngọt và bị cái mùi ngấy ngấy.


Mình thích lắc xí muội hơn, bột xí muội chua chua, ăn ngon với đỡ ngán hơn. Khoái chiên giòn, ăn bùi bùi. Nếu có khoai tây lắc nữa sẽ thích hơn.

Bắp xào 15k/phần.

Bắp xào có chà bông, ruốc, mỡ hành ăn kèm như bánh tráng trộn vậy :)).

Bắp ở đây xài bắp nếp sữa ( bắp non ) loại hạt nhỏ, ăn ko bị sượng, ăn hạt bắp mềm khá là ngon. Bắp xào hơi bị ngọt, đã complain với chủ quán về vấn đề này :)).

Xoài lắc 20k/phần. Món này đang rất hot, đường nào, phố nào, hẻm nào cũng tranh thủ bán ngay lúc còn đang hot.

Ở đây làm khác lạ hơn những chỗ khác, ko lắc mắm muối, mà lắc với sốt xí muội hawaii, công thức riêng của quán.

Ăn cũng khác hẳn lắc mắm muối, sốt có vị chua, mặn nhè nhẹ, hậu ngọt ngọt và có mùi thơm của xí muội, cộng với xoài giòn giòn chua chua hơi bị kích thích nha.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;-) :P.


