Quán ăn vặt có nhiều loại tokpokki ngon lạ
Nếu nói về các quán các tiệm bán đồ ăn vặt giành cho giới trẻ tụi mình, thì ko thể thiếu được quán này. Mc nói vậy ko phải có ý PR quán, nhưng phải nói là mấy món ăn của quán bán khá là ngon, ko nhiều món đâu, chừng có 2 món ah, nhưng biến tấu khác nhau nên cũng được 4-5 món, bên cạnh đó có mấy món trà sữa có mấy loại thạch ngon lạ khá hấp dẫn. Coi tiếp review cho dễ hình dung nè ;).

Chỗ này thì chắc các bạn q10 biết rồi, chứ các quận khác sẽ ko thể nào biết, vì quán nằm trong khu chung cư khá khuất. Các bạn chạy đường Hòa Hảo đến lô S, thì chỗ Ali này nằm mặt đối lưng với lô S là lô T á.




Menu các món ăn và nước uống. Các món ăn thì chỉ có 2 món là cơm nắm và tokpokki, nhưng biến tấu với các loại đồ ăn kèm khác nhau nên cũng khá nhiều sự lựa chọn :)). May là đi với bạn bè, nên mỗi đứa gọi mỗi món khác nhau để lát thử xoay vòng được nhiều món :)).

Và tour đầu tiên đã ra :)) Cũng là ngày đầu tiên tới quán, nên cũng chưa biết ngon dở như thế nào :)).

Phần này của couple trong nhóm, 2 đứa lưỡng lự món nào cũng muốn thử, nên thôi gọi một thố ' tổ mẹ ' đầy đủ này ra cho lẹ, chứ lựa biết đến chừng nào :)). Phần này là cỡ 2 ly trà sữa thập cẩm size lớn, nên khi 2 in 1 thì giá cũng 2 in 1 :)) >>> 64k/phần trà sữa thập cẩm các loại thạch 2 người.


Trên mặt được phủ đầy các loại hạt thủy tinh và đủ mùi vị các loại ( nho, dâu, chanh dây, cafe, sữa chua).



Bắt đầu đào bới lên, phía dưới có các loại thạch bi, thạch hoa hồng, thạch sao, thạch tim. Lần đầu thấy một quán bán trà sữa mà có quá trời hình dáng các loại thạch như vậy luôn á. Nhìn bắt mắt quá. Từng loại thạch có từng mùi vị khác nhau, ăn vào dai dai, sật sật, giới trẻ hiện giờ khoái mấy món này lắm.

Và dĩ nhiên là ko thể thiếu thạch phô mai đang là món hot của mấy quán trà sữa thời gian gần đây rồi. Món này quán gọi là Pudding trứng thì phải :-?. Khác với các loại thạch phô mai khác, ở đây bên ngoài là sử dụng giống như rau câu, màu xanh lá ăn ko rõ vị là lá dứa hay trà xanh nữa. Bên trong có phô mai, ăn béo béo khá là ngon.

Sau khi đào bơi lên để phân loại các loại thạch chụp choẹt thì đổ trà sữa vào cho ngập mặt hết các loại thạch, khuấy lên cho lạnh tí rồi hút mới đã làm sao. Trà sữa ở đây làm ko bị quá ngọt, nên ăn kèm các loại thạch ko hề bị ngán tí nào. Một số nơi trà sữa pha ngọt, rồi các topping cũng ngọt nên dễ ngán lắm.

Phần này của mình với gấu :)) Trà sữa mứt đào size lớn 31k và Soda hương blue 15k.

Trà sữa đào ở đây ko dùng trà đào túi lọc, mà dùng trà sữa thường cho thêm mứt đào dưới ly, rồi khuấy lên, cũng ngon và thơm lắm, ko hề thua kém loại trà sữa đào Cozy nha ;). Trà sữa giống với ở trên, ko quá ngọt, thơm thoảng mùi đào, còn có mứt đào chua chua giòn giòn nữa chứ :P

Xong uống rồi tới ăn thôi nào... Yummy =P~. Tokpokki Cá viên nhân thịt sốt phô mai và Tokpokki gà viên, size 40k. Có nhiều size giá trên menu có ghi, bạn nào ăn được nhiều thì gọi size lớn ăn cho đã hen.

Về phần bánh gạo và sốt thì phần nào cũng như nhau, ko có sự khác biệt, chỉ khác biệt ở phần đồ ăn kèm.


Phần gà viên thì viên gà lăn bột chiên lên khá to, nhìn khá hấp dẫn. Nhưng khi cắn ra thì phần thịt gà với phần bột có gì đó sai sai :)). Viên gà giống với gà viên của KFC nhưng to hơn KFC là vui rồi :)). Gà viên nên ăn ngay lúc mới ra thì còn khá giòn, chứ để một hồi bị phần sốt làm ướt thì ko còn ngon.

Cái này mới lạ nè, gần như là lạ nhất trong 4 loại topping của món Tokpokki này >>> Cá viên nhân thịt sốt phô mai. Viên cá viên khá to, nhưng cá viên này dạng hấp, nên có màu ko được hấp dẫn cho lắm, ăn cái đã là biết có ngon hay ko á mà ;).

Cắn vô một phát nó đã làm sao á =P~. Phần vỏ được làm từ cá viên, khá dai, giòn, sần sật và ko bị pha bột vô quá nhiều. Phần thịt là thịt băm, và có phô mai nên phần thịt ko bị khô, mà còn béo béo khá lạ miệng, lần đầu ăn luôn á :)). Ăn nhớ cẩn thận ko khéo phô mai xịt ra tùm lum :)).

Xong 2 topping Cá viên với gà viên rồi, giờ tới sườn non và mực ống. Nãy ăn ké 2 đứa kia, thì giờ phải cho 2 đứa nó ăn ké lại :)) >>> Tok sườn non sốt phô mai mật ong, và tok mực sốt phô mai mật ong size nhỏ 50k. Giống như với 2 loại trên, size nhỏ thì có khoảng 4 miếng đồ ăn kèm với bánh gạo.


Mực và sườn non cũng được áo một lớp bột và chiên giòn lên, nhìn miếng nào cũng to to, ko biết có lừa tình ko nữa :)). Xé lớp bột ra là biết ngay chớ gì ;) ;).

Miếng mực khoanh nãy chưa kịp làm gì bị cướp mất rồi :((, chụp đỡ miếng này vậy. Mực giòn giòn sật sật nhưng ăn ko được tươi cho lắm, mực đông lạnh thì phải :-? một điểm trừ với món này =-=.

Phần sườn non thì ko bị lừa tình nè :)) Sườn miếng to thật, lớp bột giòn, mỏng, ăn ko bị ớn bột tí nào. Ăn khá giống với sườn trong món sườn xào chua ngọt, nhưng ăn với sốt phô mai mật ong thì hơi lạ :)).

Và làm sao thiếu được món gần như là đặc sản của Ali food >>> Cơm nắm Ali 40k/phần. Món này mình thấy bàn nào cũng gọi, mà phải đi sớm mới còn, chứ sau giờ trưa là ko còn để thưởng thức đâu.

' Nội thất phụ tùng ' đây. Đầy đủ màu sắc, nhìn hấp dẫn ha.

Cận cảnh lại một tấm nào, nhìn kĩ còn hấp dẫn hơn nữa.

Nhìn món này hao hao với xôi lá sen của mấy quán dimsum của người hoa nè, bên trong gốm có thịt gà, xá xíu, và các loại rau củ để ăn ngon hơn, và tránh bị ngấy như món xôi lá sen của dimsum người hoa.

Phần vỏ khá giống xôi vò, có màu vàng cứ ngỡ đậu xanh nhưng ko phải. Phần cơm có vẻ được xào sơ với trứng lạt và có cho thêm trứng muối, nên ăn khá bùi, và hơi bột bột của trứng muối.

Phần cơm nắm và phần nhân làm khá nhạt, nếu bạn nào ăn đậm như mình thì cho thêm tương ớt và tương cà sẽ ngon hơn á.
Hết bài review rồi đó, nếu thấy ngon thì rủ bạn bè đồng bọn đi ăn chung để ăn được nhiều món giống Mc nha ;) Cảm ơn các bạn đã xem review nha ;) Tiếp tục subcribe Mc để xem thêm nhiều bài review địa điểm ăn uống ngon lạ nữa nha ;) ;).


