Quán ăn vặt cho teen ngay quảng trường
Bảo Lộc quán xá khá ít, khu vực quảng trường là nới mình thấy đông vui, tụ tập nhiều hàng quán nhất. Bữa thèm trà sữa nên kiếm 1 quán mòn mỏi, cuối cùng thấy quán này nên tấp đại vô luôn

Hầu như vô quán toàn trẻ trẻ không thôi, chủ yếu thấy kêu trà sữa là nhiều nhất. Mình kêu 2 ly, 15k. Lúc đầu thấy tưởng trà sữa không thì hơi mắc, hỏi mới biết ở đây bán 1 ly 15k vậy là mix thạch thập cẩm luôn rùi.

Topping không nhiều loại lắm, nhưng trà sữa 1 ly khá nhiều
Flan có mấy loại như khoai môn, trứng, dứa được xắt khối sẵn, ăn béo và thơm, hơi ngọt
Trà sữa pha hơi ngọt, thiếu độ béo, uống khá ngán
Trân châu và thạch trái cây thì bình thường, mà nhiều quá mình ăn không hết luôn
Không gian quán thì trang trí đơn giản, nhìn cũng hay hay, có thảm cỏ xanh lạ lạ
CÓ không gian ngoài trời nữa nha, từ đây ngắm sang quảng trường rất đông vui. Chủ quán chắc cũng xì tin mêm Đô rê mon nên đặt tên quán như vầy, trang trí cũng có hình ảnh truyện luôn.
Nhìn chung trà sữa không ngon lắm, được cái giá rẻ, có đồ ăn vặt nên buổi tối khá đông mấy bạn hssv, mình thì chỉ thích không gian thôi