Quán ăn vặt chỉ với 6 món, nhưng cũng đủ lấp bao tử
Trước giờ nhắc tới quán ăn vặt cứ nghĩ là phải là quán nhiều món, nhưng chỗ mà Mc review lần này thì ko có nhiều món, chỉ vỏn vẹn 6 món thôi. Nhưng ít món ko phải là ko đã đâu nha, 6 món mà món nào cũng ngon, ăn hết 6 món của quán đi là biết đã hay ko liền ah :)).

Quán tên là Há cảo Bàn Cờ do lúc trước bán ở khu chợ Bàn Cờ. Sau này dọn về q5, mà nằm ở đường Ký Hòa nên có nhiều bạn ko biết. Đường này nằm song song giữa Nguyễn Trãi và Hồng Bàng cũng khá dễ tìm lắm.

Không gian quán rộng rãi, khá sạch sẽ, ít quán bán đồ ăn vặt nào sạch sẽ được như vậy lắm nha ;).

Khu vực bếp núc nằm phía ngoài ngay cửa vào, nên yên tâm vụ vệ sinh lắm rồi.

Há cảo mini kìa, có bạn nào là fan của món há cảo mini này ko ?

Há cảo ở đây bán tới đâu hấp tới đó, nên lúc nào khách tới ăn cũng trong tình trạng nóng hổi.

Súp ở quán này hấp dẫn nhỉ, ko lõng bõng nước bợt, mình thích súp mà đặc đặc nhiều đồ ăn giống vầy nè :)).


Ngó qua khu bếp đang làm cho khách, nhìn món nào cũng hấp dẫn quá, chút là gọi hết, ko chừa ko bỏ sót món nào hết :)).

Đó menu của quán đó, có nhiêu đó món thôi á, khỏi lựa, có nhiêu cho ra hết luôn chủ quán ơi :)).

Nói là làm thiệt mà =)) bày lên cả bàn vậy luôn nè, lúc gọi nhân viên quán có vẻ gì đó hơi sững sờ :)).

Khai vị với cá viên chiên trước. Viên tròn to, ko phải mới chiên mà to vậy đâu, viên cá ở đây chưa chiên cũng đã khá to rồi, chiên xong để nguội xẹp bớt mà cũng còn to vậy á.

Cá viên đặc ruột rõ ràng luôn thấy ko :D. Mặc dù mấy loại cá viên này cũng làm bột ko, nhưng chỗ này ít ra cũng có mùi cá thơm thơm. Phần tương chấm được sơ chế lại, nên ăn ko bị mặn, tương ngọt ngọt vừa ăn mà còn thơm tỏi phi nữa.

Xong khai vị rồi tới súp. Ăn vặt mà như ăn tiệc, có quy trình các món rõ ràng =)).


Như lúc đầu mình chụp nồi súp có nói là súp ở đây ko bị lỏng bõng, topping trong súp phủ sóng dày đặt :)) thịt gà xé, nấm, trứng, cua, trứng cút, hấp dẫn chưa.

Nhưng súp hơi nhạt, cho thêm tí satế và nước tương sẽ vừa ăn hơn.

Tới món thứ 3 >>> Gỏi khô bò. Ăn nãy giờ mới tới món thứ 3 thôi đó hen :)) bởi cái tật lớn nhất ko bỏ, con mắt bự hơn cái bao tử =)).

Lần đầu thấy một chỗ bán gỏi khô bò mà rắc đậu phộng muối =)).

Món này ko khác mấy chỗ khác bán là mấy, mà chỗ này có phần thua thiệt hơn, thịt cắt nhỏ quá ăn ko đã bằng mấy chỗ khác. Phần nước bò ăn kèm hơi ngọt, và thiếu nước ớt nên món này bị giảm độ ngon xuống.

Và tới món kế cuối rồi, 2 anh em sinh đôi :)) Há cảo hấp và há cảo chiên.


Há cảo hấp ăn kèm với nước tương ngọt và có hành phi giòn giòn. Món này hồi còn đi học hay mua trước cổng trường ăn lắm, nhưng ko chất lượng bằng ở đây. Viên há cảo mini ở đây to hơn, và có thịt thà rõ ràng chứ ko độn củ sắn củ mì củ khoai gì vô cả.


Nếu ko thích ăn hấp thì có một lựa chọn nữa là mang đi chiên giòn lên :)) Cũng ăn kèm với nước tương ngọt, nhưng ăn tới đâu chấm tới đó, chứ đổ vào là chèm nhẹp hết giòn là ko còn ngon nữa.

Món cuối rồi :)) ăn tới đây là thấy ' đã ' rồi đó :)) >>> Bột chiên 2 trứng... clap clap :P

Nếu bạn ko yêu cầu gì thì một đĩa sẽ có 2 loại bột là bột thường và bột khoai môn ( miếng màu trắng ). Bột ở đây cắt theo miếng vuông vừa ăn. Mình thích ăn bột khoai môn, ăn rất thơm mùi khoai, còn bột kia thì ăn nhạt nhạt ko hấp dẫn lắm.

Có đu đủ bào ăn kèm để đỡ bị ngấy dầu mỡ.

Mình ăn bột chiên theo kiểu cho nguyên chén nước tương vô luôn, cho phần bột thấm nước tương tí, với lại vừa ăn bột vừa múc thêm tí nước tương húp húp mỡi ngon :P.

Và đừng quên chấm tương ớt của quán này, tương ớt quán này là loại ngon, ớt thật rõ ràng, chứ ko phải loại trong khe kim biên dỏm dỏm. Mình ăn từ món cá viên chiên, rồi há cảo chiên, há cảo hấp, tới món bột chiên mà vẫn còn ghiền cái tương ớt ở quán này ;).
Tất cả các món đồng giá 16k, bột chiên thì 22k. Cái giá so với những chỗ khác hơi cao tí, nhưng nhìn vào chất lượng thì cái giá hoàn toàn chấp nhận được. Quán sạch sẽ, món ăn ngon thì còn chần chờ gì nữa, note lại để lúc cần chỗ để ngồi lai rai vs đồng bọn còn đi nữa... Yolo đê :P.


