Quán ăn vặt ăn no đẹp đẽ mà giá chỉ tầm trung
Quán này mình thích ghé vào buổi sáng, uống ly cafe, trà đào, ăn phân bánh mì hoaacj phở là đúng tuyệt. Quán không quá rộng nhưng tráng trí khá đẹp, kiểu quán cafe chứ không giống quán ăn lắm. Trước chỉ bán chủ yếu mấy món ăn vặt, nhưng nay có nhiều món ăn no lun.
Bánh mì xíu mại - 25k
Bánh mì giòn ngon, xíu mại làm cũng vừa ăn, nước mận mặn ngọt ngọt vừa miệng, ăn với bánh mì rất thích, xíu mại thịt nhiều nữa.
Bún bò Huế - 38k
Bún bò thơm ngon và đồ ăn khá nhiều, nước dùng rất vừa miệng.
Trà đào - 30k
Trà đào làm theo kiểu chua chua, mình thích ngọt hơn chút, đào ăn tươi giòn ngọt.
Cappuccino - 30k
Món nay uống buổi sáng rất thích, uống nhẹ nhàng, thơm thoang thoảng, vị thì cũng không có gì đặc biệt lắm so với mấy chỗ khác.
Túi tiền hải sản - 30k
Phần 5 'túi' đó, xỉa hết 1 cái rùi. Vỏ ngòn chiên giòn rụm, ăn khá thích, bên trong là nhân tôm, thịt, mực băm nhuyễn, nêm nếm vừa ăn, ngon.
Trà xanh matcha - 45k
Ở đây có thạch sẵn lun, khá lạ. Matcha uống cũng thơm ngon, nhứng hơi ngọt quá, chưa rõ vị trà lắm. Whipping cream thì béo, ngon.
Không gian nè, nhìn khá thích, đẹp và cũng có gu lắm, rất thích hợp cho 1 bữa hẹn hò, ăn uống nhẹ nhàng.
À, tuần trước mình chạy ngang thấy quán đang sửa lại hay gì đó, không biết chừng nào mở lại nữa.