quán ăn vặt 47 có cô đọc ráp tính tiền thần thánh
Đọc được tin là bay ngay và lun check in cô tính tiền nhanh nhứ đọc rap nè cho mãn nhãn. Mình đi hồi 6h mấy cũng bon chen với người ta mới có chỗ ngồi. Bên ngoài còn một vài người đến sau phải đứng đợi mới có bàn.Giá món ăn tầm 15k trở lại thôi nha.
Khuyến cáo :Không phù hợp cho bạn nào thích sự yên tĩnh, tâm sự , thiếu kiên nhẫn.
Dàn bếp cũng 4-5 người mà làm đồ ăn oder ko kịp nhất là món bánh trứng đợi khá lâu mới được ăn.
Quán này hình như mở lâu rồi mà giờ mình mới biết , chủ yếu mấy món ăn ăn vặt sinh viên và giá bình dân lắm, đối tượng chính là sinh viên, tầm giờ tan học là kín chỗ lun,
Vào ngồi là được giao cho cuốn giấy oder tự xem menu rôi ngồi viết món lun.
Một phần cũng ít hà nên thường ai vô đây cũng gọi ít nhất 5-6 món ko à, mình cũng ko ngoại lề hihi
Hồ lô nướng 10k, mình thấy ăn ko ngon lắm, dai tí nữa thì ngon
Ở đây hình như món nào cũng dùng chung một loại nước sốt màu cam này, sốt ngon
Chạo ốc nướng - 10k , rẻ quá xám được 4 cây lun, cái này ngon nè, thơm sả nữa
Khăn giấy đại trà kiểu hồi xưa xưa lắm rồi, lâu rồi mới thấy có chỗ sài giấy thấm như vậy.
Thập cẩm chiên 30k , đậu hủ chiên vừa tới, bên ngoài giòn bên trong còn độ xốp mềm, còn mấy cá viên còn lại ăn cũng bình thường thôi hà, thấy bột là chính. Tiếc là ko có trứng cút chiên hơi buồn.
Chanh dây với trà tắc 8k, chanh dây uống ok, trà tắc hơi bị nhiều đường.
Tôm sumi - dĩa này có 10k, món này ăn ok
Bánh trứng nướng 15k, đợi hơi lâu nha, phải nhắc hoài mới có ăn.Hôm qua ko biết ngày gì mà đông kinh khủng, đi sớm mà phá lấu, chạo bò,... hết trơn
Nhìn đơn giản vậy thôi chứ bên dưới hơi bất ngờ có tép nhỏ, xúc xích, ăn vị khá đậm đà ăn kèm tương ớt khá ngon.
Ra đây mới biết tại sao món này lên lâu vậy nên mn cũng thông cảm, mà nướng lửa than vậy ăn mới đúng cách
Chỗ giữ xe cách quán vài mét , ngay cây cột điện số nhà 42 nha ( xe 4k/ chiếc).Chỗ ngồi hơi nhỏ mong đợt sau đến cô mở rộng hơn cho thoải mái.
Bonus thêm cho mấy bạn cái clip mình quay lúc cô tính tiền nè nhanh còn hơn đọc rap nè. Cô khá vui tính và dễ chịu, (cô còn nói con phải ăn nhiều nhiều kìa cô tính nghe mới đã hahahaha)