QUÁN ĂN RETRO CHO CUỐI TUẦN THƯ GIÃN
Bữa có việc đi vô khu chế xuất Tân Thuận em mới phát hiện ra nhà hàng này các anh chị ạ. Nhà hàng núp lùm lắm luôn, đúng là không đi qua thì đố biết có cái nhà hàng ở đấy, được cái không gian riêng tư, style retro đúng kiểu em thích, mới bước vô thấy kệ bày máy ảnh với máy đánh chữ cổ là ưng cái bụng òi.
✨Nhà hàng không quá đông, chỉ mở vào buổi trưa 12-2PM và tối thứ 6 thui, em đi sớm nên được chọn chỗ thoải mái. Em ngồi gần quầy bếp mở, vừa đợi món vừa coi đầu bếp xào nấu trang trí cũng khá là vui mắt.
✨Em gọi 1 phần bít tết Ribeye steak - medium rare, giá là 320k. Một phần của em gồm một miếng bò siêu to khổng lồ, thịt ngọt mềm vừa đúng độ chín, ăn vào đến đâu là phê đến đó, sốt thơm ngất ngây lun. Ăn kèm còn có cả khoai tây đút lò phô mai, ban đầu em tưởng là ít ấy mà ăn xong no thở hông nổi luôn. Anh phục vụ đẹp trai giới thiệu là đầu bếp của nhà hàng là đầu bếp của ks 5 sao á, thực sự là món ăn ngon không chê được chỗ nào <3
✨Nghe nói nhà hàng có bán vé bia 99k được rót không giới hạn, nhưng em không uống được bia nên chỉ uống sương sương ly coca light thôi. Điểm cộng là anh phục vụ bàn với đầu bếp bên này đẹp trai lắm cả nhà ạ :))))) Vừa ăn vừa nhìn lén miết á. Có một chị gái nhỏ nhỏ cũng xinh lắm, mà em hơi ngại nên ngồi địa zạy hoy chứ hem có dám xin info ai hết :)
✨Một điểm cộng nữa là ngồi sát bếp nhưng mà em không bị dính mùi, ăn xong vẫn thơm tho như cô tiêngg lun. Có cả ban nhạc chơi live, không biết có được yêu cầu bài hát không nữa. Nhạc cũng nhẹ nhẹ chill chill, đèn vàng lãng mạn mà đi có mình em à :)
✨Quán The Posh Duck Kitchen
✨Địa chỉ: Lô 9 đường số 7, Tân Thuận Đông, quận 7 (đi quá Mercedes 1 tí, đến toà nhà có chữ Q đen đen ấy ạ, xong đi lên tầng 2)
✨
người yêu thích


