Quán ăn nhiều món ngon lạ luôn đông nghẹt khách

Quận 4 có khu này đúng là thiên đường quán nhậu mà, tối là đông nghịt từ đầu tới cuối đường. trong đó có quán này mình khá thích vì có nhiều món ngon, độc, giá bình dân nữa.

Mới chiều tan sở mà đã đông cỡ này rồi nè

Bánh gạo phô mai nướng - 55k

Đưa lên vỉ thôi hen

Phô mai bên trong bắt đầu chảy ra là biết chín rùi nha, ăn thôi. Bánh gạo quán làm ngon, nướng lên ăn còn ngon hơn nữa, vỏ hơi giòn, ăn dẻo dẻo có vị phô mai béo béo khá thích, cá nhân mình thích hơn ăn bánh gạo làm kiểu hấp, xào gì đấy

Trứng cá - 60k

Món này nghe tên là thấy rò mò rồi, đem ra càng thấy lạ hơn nữa

Trứng cá mà được ướp rồi đem lên nướng nhìn không khác gì thịt, vậy mà ăn cũng ổn lắm, do được tẩm ướp sốt nên khá cay, ăn sật sật cũng ngon

Thuyền bánh phủ phô mai - 55k

CŨng bánh gạo nhưng là để trong giấy bạc có phô mai xung quanh, khi chín thì bánh gạo không có vỏ khô như món kia mà ăn dẻo và mềm hơn, cũng ngon không kém

Vẹm xanh hấp thái - 54k

Vẹm ăn tươi và ngọt, con khá bự, chấm muối tiêu chanh bá phát, nước hấp chua cay, ăn hít hà nhưng ngon lắm luôn, húp hoài muốn sưng mỏ mà vẫn thích :))

Ba chỉ BBQ - 50k


Món đơn giản nhưng mà ai cũng khoái nè

Ba chỉ ở đây ít mỡ nên ăn không ngán, thịt mềm và thơm, ướp đậm đà, hơi cay chút

Bào ngư phô mai - 70k

Bào ngư ăn dai sật sật, có phô mai thơm và béo nhưng mình thấy không khác ốc mấy, được cắt nhỏ hết rồi, giá lại hơi mắc

Lẩu hàu - 250k

Nồi lẩu siêu nhiều và chất lượng, đồ ăn ngập mặt



