Quán ăn Nhật giá rẻ, chất lượng ok
Quán này đối diện xéo xéo chỗ Baoz Dimssum đó, đi ngang qua đây mấy lần chỉ mua bánh mực về ăn thôi, 5k/viên thấy cũng ngon nên lần này thấy bán deal 99k trên hotdeal quyết định mua đi ăn thử.
Deal 99k/set, chon 1 trong 8 set cái nào cũng được, mình chọn set 5 và ăn thấy rất ok.
Menu 8 set tùy chọn đối với mua deal ăn nè.
Không gian quán, mình thích ngồi sát bên chỗ cửa sổ đẹp hơn và thoải mái hơn
Góc này nè, mà hay bị đặt trước lắm, ngồi trên cái bàn ăn kiểu vậy nhìn ra đường thấy thích lắm
Set 99k đó, nhìn cũng ok chứ bộ, đầy đủ cơm, mì lẫn pancha ăn kèm cho đỡ ngán nữa. Cá nhân mình thấy set này rất ok và giá cả rẻ, ăn cũng ngon nữa.
Cái này lúc bưng ra đầu tiên chưa có cá thu nhật nướng và cơm chiên
Cá thu nhật nướng (cái này thấy trong menu giá 60k/con á)mà mình gọi chung trogn combo rồi nên mới thấy giá rẻ. Cá ướp tí muối nướng lên chấm với muối ớt xanh ngon cực, ăn nóng đã lắm, mình cực thích món cá nướng này, ăn không hoặc ăn kèm với cơm chiên đều ngon cả
Súp trứng: trứng được đánh mịn nên hấp lên ăn mịn mà thơm lắm, bên trong có thêm gà, nấm, thanh cua,..vừa đủ hương lại đủ sắc, tổng thể hài hòa khá ổn. Tuy nhiên nếu món này được hấp trong chén sứ, hoặc đất thì giữu nhiệt tốt hơn và an toàn hơn là hấp trong chén nhựa
Salad: trộn hơi nhiều mayonelisa nên ăn hơi ngọt béo tuy nhiên mình thích vị béo ngọt này còn ai ăn quen kiểu salad chua chua thì cái này hơi ngọt sẽ ko thích. Salad được troonnj khấ nhiều mayone nên béo lắm, rắc thêm 1 tí mè đen xay nhuyễn nữa nên ăn thơm và béo, món này ăn kèm khá là ổn
Pancha jj đó, mấy cái tên để trong set này toàn tiếng nhật đọc ko hiểu j hết trơn ah, đại khái món này là cải thảo xào với cà rốt và ớt, chấy thêm tí tỏi zô, rất dễ ăn và ngon,
Tiếp theo là cái pancha ăn kèm này, cũng không pít tên lun, nó là củ cải trắng muối chua ngọt vậy đó, ăn chơi chơi thích lắm, như mứt vậy, rắc thêm tí mè lên
Bánh xếp Toro chiên giòn, được 2 cái (thấy menu ghi là 45k/4 cái đó)vậy mới thấy mua deal rẻ ghê. Món này ăn cực ngon, chiên giòn rụm, nhân bên trong không đoán được là gì lun mà ngon lắm, cái vụn vụn như mực ở ngoài ăn kèm cũng ngon nữa, món này với cá thu nướng là mình thích nhất lun
Mì somen: tô mì này cũng như mấy quán khác thôi, ko có gì đặc biệt lắm, nói chung mấy món mì nhật nấu kiểu này mình không thích ăn, cảm thấy ko hợp-ăn mì tôm gói ngon hơn nhiều. Sợi mì trứng bên trong có rau cải, cải thảo, cà rốt, nấm.,,,
Cơm chiên: món này ăn cũng ok, bên trong có thịt nạc, ít nấm và ớt chuông, bên trên có cho thêm gừng hồng để ăn ấm bụng nữa. Lấy cơm này ăn kèm với pancha, đồ xào hay cá đều ngon hết á.
Trà gạo 10k/ly, uống thơm thơm mùi gạo rang, trời mưa uống món này dễ chịu hẳn
Đậu ăn chơi chơi lúc đợi món ăn ra, cái này dọn sẵn ra ngay lúc ngồi zô quán rồi, ăn thì tính tiền không ăn thì trả lại nha, không sao đâu, cứ để đó cuối cùng người ta bưng đi.
Salad cá hồi 68k: salad béo ngậy mayone lun, mấy miếng cá hồi thì tươi ngon ăn zô tan trong miệng thích lắm
Trộn trộn lên cho thấm đều rồi ăn, vị béo của cá với vị béo của mayone thêm 1 chút trứng cá hồi cắn bụp bụp nữa, thích lắm
Bàn mình hôm đó ăn đây
Nói chung set 99k: ko tính cái salad cá hồi là gọi thêm thì chỗ này mình thấy rất ổn và ngon, ăn vừa đủ no, đầy đủ món chính và ăn kèm cho đỡ ngán,
Có thể chọn 1 trong 8 sét để ăn nữa, giá rẻ có 99k thôi, ngay quận 5 tìm giá đó cũng thấy ok rồi.
Menu của quán còn rất nhiều món như sushi, sashimi
Có view sát cửa sổ nhìn xuống đường nguyễn tri phương vs nguyễn trãi cũng ok.
Nhược điểm: nhân viên ở đây nhiệt tình mà thái độ cứ làm sao á, ko hề thân thiện, giữ xe tốn 5k