Quán ăn ngon, thích nhất món vịt quay

Lần đầu đi ăn món hoa tại nhà hàng.

Số là có bà chị nước ngoài về lấy chồng gốc hoa nên được dẫn đi ăn món hoa cho biết.

Ấn tượng đầu tiên khi vào quán là nhìn không khác gì cung đình ^^, vừa mới đứng ở cửa thôi đã bị choáng ngợp rồi.

quan an ngon, thich nhat mon vit quay - anh 1

Vào bàn khách hơi đông nên phục vụ hơi đông chút nhưng thấy mấy bạn ấy phục vụ cũng tận tình nên rất mến.

Không gian quán pha một chút vẻ hiện đại vừa có một chút nét Trung Hoa nên mình rất thích.

Đồ ăn ở đây hơi đắt nhưng được cái chất lượng tốt nên mình thấy cũng hợp lý (mình không trả tiền mà :p)

Lúc đầu thì cả nhà ăn món Dimsum, mà mình hay gọi là há cảo, không biết các bạn sao, nhưng thôi gọi Dimsum để tôn trọng quán.

quan an ngon, thich nhat mon vit quay - anh 2

Há cảo nhìn bình thường nhưng ăn lại không bình thường nha. Ngon lắm, nhân đậm đà vỏ thì dẻo thơm, nhưng cái mình thích nhất là nước chấm, các bạn ghé ăn thử đi rồi biết ;), mình ăn gì thích nhất nước chấm phải ngon và quán đã làm xuất sắc.

quan an ngon, thich nhat mon vit quay - anh 3

Tiếp theo là món chân gà, ăn giòn giòn mềm mềm cay cay ngon lắm, không quá cay nên nếu bạn nào ăn cay nhẹ được thì ăn thoải mái.

Không biết nước sốt là gì chỉ biết tên là chân gà sốt tàu xì, ăn mặn mặn ngọt ngọt, hơi đậm vị một chút nhưng chắc tại mình ăn lạc nên quen nhưng vẫn vừa miệng

Và món chính của quán không thể thiếu món vịt quay.

Một con vịt làm được 3 món:

- Da để nướng

- Thịt thì xào với mì

- Xương thì rang muối

- Kèm thêm món canh vịt nữa nói chung không chừa một phần nào

quan an ngon, thich nhat mon vit quay - anh 4

 

quan an ngon, thich nhat mon vit quay - anh 5

Các món ăn ngon hết chổ chê, nói chung các bạn cứ đến ăn thử để cảm nhận nhé.

Quán phù hợp với các bữa tiệc nhỏ nên cuối năm nay chắc mình sẽ dẫn bạn bè quay lại ăn chuẩn bị đón năm mới.

người yêu thích