Quán ăn Hoàng tử

Nay mình tới quán kimbap Hoàng Tử nghe tên xịn dễ sợ luôn hennn , mình có order vài món thử 💸: combo lẩu jumbo hải sản + gà HQ (trong hình mình gọi gà gia vị) - Tokbokki phô mai đút lò - Kimbap hoàng tử tươi - Sữa gạo Kimbap Hoàng Tử đang có combo lẩu + gà siêu tiết kiệm nhaa. Về phần mình thì thấy gà ok, lớp bọc vỏ ngoài giòn rụm, sốt không cay, vừa ăn, ăn cùng tok hay kimbap hợp miệng lắm. Lẩu thì cũng ok thôi, có điều hải sản cũng khá nhiều đó, nhưng nước lẩu không thơm mùi kim chi lắm, nó cứ sao sao í, và khi ăn miếng kimchi thì hơi chua, nhưng k sao nấu lẩu nên cũng tạm ổn 🤦‍♀️. Kimbap mình ăn cơm cũng bị hơi nhão. Nhưng phần tok bù lại vô cùng oki, phô mai kéo sợi cao vút trời và còn nhiều nữa. Quán dạo này thấy xuống cấp ghê... không sạch và sáng như hồi đó nữa. Kiêm thêm nhân viên nói chuyện khó nghe, không vui tí nào. 📍Vị trí: Nằm trong hẻm 337/2/2 Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình. 🚗Có chỗ để xe máy & xe hơi. Có người giữ xe, giữ FREE. Không gian: Có 1 trệt & 1 lầu. Cả 2 tầng đều có không gian outside & inside để ngồi ăn. Cũng sạch sẽ, lịch sự, decorate rất đẹp. Tuy nhiên, không gian cũng không phải lớn lắm 😟, vì lúc mình đi có cái sinh nhật + mới 7g mà khách đã rất đông, gần như full chỗ 😓
người yêu thích