Quán ăn Hàn Quốc giá Việt
Chỗ này mình chạy ngang nhiều lần rồi, mà nay sẵn trưa đói bụng nên ghé luôn mình đi cỡ 11h mà sao không thấy ai, vô ngồi được chút thì khách vô ào ào :D Chủ yếu là người ta kêu mỳ cay, mình thấy Menu cũng đa dạng lắm, các bạn tham khảo bài nha. Quán nằm ở 157 Lê Đức Thọ, gần ngã tư với Nguyễn Văn lượng.


Thịt 3 rọi nướng 69k/1 phần, nhìn là biết thịt Việt rồi chứ không phải bò Mỹ đâu nha, mà cũng hấp dẫn lắm, nướng vừa tới không bị khét.


Nhìn vậy chứ vừa đủ 2 người á chứ không ít đâu, cuộn rau thêm vô nữa.



Rau dưa, kim chi với cá khô ăn kèm nha.

\

Nước chấm là điểm trừ của món không được đậm đà lắm sao với những nơi khác có phần hơi chua nữa.



Mỳ trộn thẩp cẩm 49k/ 1 phần có thể chọn bò hoặc hải sản, thập cẩm là mix 2 loại lại nha.

Mỳ HQ dai dai ăn ngon.,

Topping khá ít được miếng mực cá viên, bò viên, riêng tôm bị bở không ngon.

Thịt bò được 3 lát, không bị dai.

Cơm cuộn kiểu Cali bên trên có trứng cá, mayonnaise với sốt gì đó nâu nâu :D.




Cuốn mập, chắc tay không bị bể ra bên trong nhân cũng khá bình thường: củ cái muối, xúc xích, trứng rau củ các loại. Ăn xong 2 món thêm cơm này no lăn không nổi luôn :v.

Nước 10 -15k 1 lon gì đó, không thì có nước lọc free nha :D Nhìn chung thì quán ăn ổn 2 người ăn no lăn luôn chỉ có 180 mấy k thôi với món Hàn mình thấy vậy à ok rồi.







