Quán ăn ''Được'' nên thử ở SàiGòn

May mắn là mình đi vào 5h chiều ngày thứ 2, thấy mọi người kêu đặt bàn trước nên cũng có gọi đặt bàn luôn. Đến nơi không đông như mọi người đã review. Nhân viên rất rất nhiệt tình, thấy có quản lý đi vòng vòng kiểm tra và hỗ trợ luôn. Mình làm rớt có cái khăn mà bạn đó lật đật đến nhặt rồi thay khăn, ngại quá. Vừa vào là nhân viên tự đem lên bàn mình đầy đủ món, hướng dẫn cách ăn và chỗ để rau Lẩu chua cay ngon, bắt miệng và thấy ngon hơn khi ăn với mì gói Lẩu nấm thì mình ăn thấy ổn thôi chứ không ngon như chỗ khác Vẹm không được tưoi, cua chỉ cho 1/4 thôi chứ không phải nguyên con Nói chung mình thấy ăn ổn
người yêu thích