Quận 9 - Ram bắp, Bò lá lốt - Giá rẻ, liệu có ngon?

- Quán này mình đặt trên app Grab. Buổi tối thèm ram bắp thì thấy quán này gần nhà nhất nên đặt. - Bò lá lốt: 45k/phần, đi kèm có bún, xoài bào, dưa leo, bánh tráng, xà lách, còn lại toàn là rau diếp cá, không được cọng rau thơm nữa, huhu. Bò lá lốt ăn tạm được, mỡ dầu hơi nhiều. Nước chấm là mắm nêm, nắm nêm nhạt, lỏng bỏng nước. - Ram bắp: 28k/phần. Ram này không giống loại ram mình từng ăn ở trường Đại học Nông Lâm. Ở đó người ta dùng bánh tráng pía để gói, giòn xốp, nhân thịt bắp thơm lừng. Còn ram bắp ở đây dùng bánh tráng thường để gói, chiên khá đen, nhân ít vô cùng, khi ăn không cảm nhận vị gì hết. Chỉ thấy cứng, dai vì nhân ít, bánh tráng dày làm nhai hơi khó, ít ra nếu không để thịt nhiều thì cũng nên để bắp nhiều một tí, vì là ram bắp mà, ăn hông thấy vị bắp luôn, nhai mỏi miệng, ngấm dầu. Nước chấm là nước mắm đã được pha, mình không biết phải nước mắm hông nữa, nếm thấy mặn và hơi chua. - Nói chung là mình thấy thất vọng. Chắc tại giá rẻ nên vậy. Quá buồn là nếu món ăn không ngon thì nước chấm có thể cứu vãn. Đằng này 2 loại nước chấm chán vô cùng, nhạt nhẽo. Đã vậy rau ngoài xà lách thì toàn là diếp cá, có người ăn được có người không, không có rau thơm gì cả. Điểm cộng duy nhất là quán tặng cho ly trà tắc, uống ok.
0 người yêu thích 0 bình luận