QUẬN 9 CÓ GÌ ĂN ? KHÔNG NHỮNG CÓ MÀ CÒN NGON NỮA NHA ❤️
📌 BÁNH TRÁNG CÔ ÚT - LẨU CÁ VIÊN TỰ CHỌN
🏠 : 147 đường số 9 , phường phước bình , quận 9
⏰ : mở cửa từ 13h - 21h
Đang đói bụng mà xem được bài riview cũng gần mình nữa thế là hai đứa xách đích đi ngay : )))) Dự tính là đến ăn lẩu cá viên mà mò đường đến nơi 8h30 đã hết lẩu đành chuyển sang ăn cá viên chiên nước mắm. Cá viên có kêu mẹt hoac tự chọn, vì có những món mình không thích nên mình tự gắp . Ở đây có nguyên xe cá viên lớn tha hồ mình gắp , nếu chiên mắm thì tính thêm 15k mà mình thấy giá cũng ổn vì chiên có kèm bắp với rau muống , đậu bắp nữa , 2 đứa gắp hơi lố ăn không hết luôn 😂
Bánh tráng mình ăn hai loại là sa tế dẻo và bánh tráng chiên . Bánh tráng sa tế dẻo kiểu phơi sương dai dai mình thích ăn cay nên xin nhiều sa tế ăn kèm trứng cút và hành phi đơn giản mà mình thích rồi nhaaa : ))) Bánh tráng chiên mình nghỉ nó giống cuốn nhưng chiên ăn nó béo với lạ miệng hơn cũng tuỳ mỗi người nhưng mình thấy cũng được á .
Ở đây có ca cao dầm nhìn thấy hấp dẫn lắm nha mà xu cái là vừa hết nên mình kêu ly việt quất dầm và sâm dứa sữa . Ủa lạ lắm mọi người , kêu ly sâm dứa sữa mà chị đem ra ly màu tím mình tưởng lộn ai ngờ không phải lộn , sâm dứa mà màu hoa đậu biếc : )) ly to vậy có 15k mà mình thấy chị chế sữa quá trời luôn . Thêm ly việt quốc dầm lần đầu mình uống luôn á , kiểu như sinh tố mà này uống với đá nhuyễn .
Tóm gọn là ngon , hai đứa ăn no nê đi về tổng thiệt hại 1 đứa có 80k mà no nê , hẹn tuần sau đi ăn lẩu về sẽ riview thêm cho mọi người nha ☺️
26 người yêu thích
0 bình luận