Quận 9 - Bánh tráng nhẵn mặt review miết - Bánh tráng Cô Út

- Hông biết có ai giống mình không. Mình bị bệnh mỗi lần thích món gì là phải ăn hoài ăn miết ăn tới khi nào chán thì thôi, ăn trong một thời gian dài luôn. Nhiều khi ngán xong là sau này không ăn món đó nữa. Đây là trường hợp tương tự. - Không biết địa điểm này có ai review ngoài mình không nữa. Quán gần nhà mình. Gần trường cấp 1, cấp 2 Phước Bình nên học sinh mua nhiều lắm. Bánh tráng đồng giá 18k. Mắc nhất là bánh tráng thịt băm tóp mỡ 25k. Trong hình là bánh tráng mỡ hành (18k), bánh tráng trộn với mỡ hành, ruốc, khô gà, tóp mỡ. Đơn giản vậy thôi mà ngon mất người.
người yêu thích