Quán 3in1: Ăn Sáng + Cà Phê + Làm Việc

Ngày dâu đầu tiên của tháng 10 đã khiến cho tinh thần mình không hề bình thường, rất muốn một thứ gì đó nhưng không biết đó là thứ gì 😞. Mình muốn tìm một quán máy lạnh mát mẻ mà có bán đồ ăn sáng ngon, đồ ăn không phải fastfood làm sẵn nha, phải là đồ nấu liền tay nha, món Việt nha, khoan khoan, đồ nấu nhưng quán không được ám mùi dầu mỡ nha, phải sạch sẽ nha và không gian rộng sáng thể ngồi làm việc như quán cà phê đó nha. 𝐍𝐡𝐚 𝐧𝐡𝐚 𝐜𝐚𝐢𝐥𝐨𝐧! Chơi một mình đi mày 🙃! Thơ thẩn trên đường như một con điên vậy, thế nhưng ơn giời, đến phút thứ 30 thì mình bắt ngay một khung cửa quen thuộc đã từng thấy ở nhiều post review của dân anh chị - cái khung cửa sống ảo của Bánh Mì 362 😭. Và thật, mọi yêu cầu xamlon của mình đều được giải quyết rồi, mình mừng rỡ bẻ con xe ngược đường ngược gió để tọt được vào trong quán nhanh nhất có thể. Và thì, buổi sáng của mình cuối cùng thì cũng đã dừa lồng. Với 1 chiếc bánh mì bò nướng 48k, vỏ giòn xốp vừa chuẩn cắn không đau lợi, nhân bò nhiều, gia vị thấm mềm & nóng hổi bốc khói giữa không gian máy lạnh tê tái. Ăn xong lôi laptop ngồi ngâm đến trưa trầy trưa trật thật thoải mái mãn nguyện ☺️. Ngon 👍🏻, chất lượng & tiện nghi tương xứng giá cả. Nhân viên phục vụ lịch sự hết nấc. ————— 📍 Bánh mì 362 số 27 Mạc Đỉnh Chi, Đa Kao, quận 1. ⏰ 08:00–21:00. 💰 30k-50k/bánh mì. Nước thì 15k-35k.
người yêu thích