Quán 15 Hải Đăng (Vũng Tàu). Đối diện ya-ua Cô Tiên

Quán 15 Hải Đăng (Vũng Tàu). Đối diện ya-ua Cô Tiên trên đường lên ngọn Hải Đăng. Thấy quán này cũng lâu rồi nhưng giờ mới ghé thử. Phần vì nắng mệt muốn tìm chỗ vắng vẻ nghỉ ngơi, nhưng vẫn thèm trứng gà lòng đào nên tấp vô luôn, thì thấy quán khá ok. Đầu tiên là Trứng gà, trứng đây là trứng gà ta nhaa, ăn hơi bị đãaa, chắc quán hơi ế nên khách order chú mới đi nấu. Thấy hơi tội 😞. Nhưng mà chú luộc trứng vừa chín tới rất ngon luôn á, Trứng gà còn lòng đào dẻo dẻo ăn cực kỳ thích. Đợi một chút là có ăn thôi nên tụi mình cũng cảm thấy vui vẻ chứ không có vấn đề gì khó chịu hết Thứ hai là ya-ua, chú tự làm luôn ăn dẻo dẻo mềm mềm thơm thơm, bỏ trong hủ thủy tinh truyền thống 😋 Thứ ba, và cũng là điều mình thích nhất, là quán khá rộng, thoáng, sạch sẽ và yên tĩnh. Có sân để xe đàng hoàng, võng thì thiết kế khá tinh tế là 4 cái võng đặt theo hình vuông, chính giữa là bộ bàn ghế. Theo nhóm suy đoán thì ý là ngồi giữa ăn xong leo ra võng nằm nghỉ ngơi, tiện hôn tiện hôn 🤣 Nhóm mình tới đầu tuần nên vắng tanh không có khách nào cả. Thấy hơi tội cho chú vì thấy chú hiền khô mà làm có mình ên. Các bạn nào muốn tìm chỗ ăn ngon rẻ mà yên tĩnh để nghỉ ngơi thì hãy ghé thử và cảm nhận nheee.
0 người yêu thích 0 bình luận