Quán Nướng Chóp Chép

Quán đông vào cuối tuần, nên đi sớm để có chỗ ngồi tầng dưới. Tầng trên ám khói kinh khủng khiếp , hầm bí nóng... Thịt ướp mặn, vị như nhau, không có thịt bò, quanh quẩn ít món. Chén dĩa nhìn dơ, dính nước nhầy nhụa, không có khăn giấy ăn. Với giá 160k thì thật sự ko đáng chút nào, thà bỏ 250k ăn buffet nướng ở Vincom vừa mát mẻ sạch sẽ vệ sinh. 1 trải nghiệm rất tệ Cỡ khoảng 7h tối cuối tuần hầu như là muốn hết sạch chỗ. Đồ ăn phong phú theo tùy hôm. Nhưng nói chung là giá thế này thì ăn phủ phê tới no nê lăn về đó đồng chí.
người yêu thích