Quán cà phê dành cho ' những kẻ mộng mơ '
Những kẻ mộng mơ không nhất thiết phải nhìn cuộc sống qua một lăng kính màu hồng 'cánh sen' 💕 đôi khi lại là sự phũ phàng của cuộc sống dưới ánh mặt trời chứ nhỉ ?
Nếu bất chợt 1 chiều nào đó, bạn buồn chán trong thành phố nhỏ bé đông đúc thì hãy ghé 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗲𝘀𝘁 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 ngắm chút hoàng hôn nhé 🌅
Bước vào quán ~ cho mình cảm giác bình yên như ở Đà Lạt vậy . Không gian bên trong thiết kế đơn giản toàn bộ bằng kính để tạo không gian mở, có nhiều góc riêng để chụp hình lắm đó 😛 Không gian ngoài là ban công treo nhiều dây đèn ✨ tầm chiều chiều tối tối ghé sẽ thấy bầu trời rất đẹp cùng với tiếng gió vi vu thích lắm , tối thì không mở đèn mà quán sẽ cho mình nến thắp sáng nhea ✨🌟 Buổi hẹn hò đầu tiên dẫn crush vào đây sẽ ấn tượng hơn là đi xem phim ngàn lần đoá 🙊
🍹 Nước uống ở đây khá đa dạng. Tụi mình order 1 ly Sữa dâu hoa đậu biếc và Cacao đá, ban đầu mình đến mục đích khong phải thử nước đâu :>> nhưng món sữa dâu ngon quá về nhà phải làm theo liền luôn á 😛 Nhân viên thì hiền mà dễ thương gì đâu
Điểm trừ nho nhỏ của quán là hơi ít bàn tầm 10 - 15 chỗ gì đó à , nếu mà bạn ' xu cà na ' thì hong coá bàn ngồi luôn 😢
🌸 Cuộc sống bộn bề cỡ nào thì cũng nên dành một buổi chiều cuối tuần để thư giãn ở đây nhé, cảm giác như được tách biệt khỏi thế giới náo nhiệt ngoài kia vậy 🥰
𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗺𝘆 𝗜𝗚 : 𝗴𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗳𝗲𝗯
🌅 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗲𝘀𝘁 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀
📍 : Lầu 7, 44 Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, TP HCM
⏱ 10:00 - 22:00
💸 35-75k
người yêu thích


