Qua Khỏi Dốc Là Nhà
Chuyến đi Đà Lạt đến bất chợt sau những ngày mũi lòng vì chuyện tình cảm.
Ban đầu chọn lựa nơi ở, mình muốn kiểu nghỉ dưỡng, phòng ốc kiểu cửa sổ kính to, view trời mây đất núi để thõa sức sống ảo, ngắm mưa, buồn lười cả ngày trong phòng. Cơ mà tính thì vậy chứ mình mà đi kiểu đó chắc tâm trạng mình sẽ còn tệ hơn.
Rồi vô tình lướt thấy Nhà, bị cuốn ngày từ cái nhìn đầu tiên. Căn nhà nhỏ nhỏ ốp gỗ, đồ dùng gỗ decor dễ thương và cảm giác dễ chịu mà Nhà mang tới nên quyết định book liền.
Ngày lên Đà Lạt thì hơi hoang mang với địa chỉ của Nhà, kiểu hơi khó kiếm. Anh tài trung chuyển bảo gọi hỏi địa chỉ chính xác xem sao. Mình gọi và người nhấc máy giọng rất nhỏ nhẹ và dễ thương. Và sau này gặp thì bé đó đúng dễ thương thật 😂. Rồi bác tài bỏ tụi mình trước hẻm do hẻm dốc cao và nhỏ ko chạy vô được, thế là lại lết đi kiếm. Đến nơi, đứng trước Nhà mà vẫn ko thấy vì cổng Nhà nhỏ quá độ 😂😂😂
Hôm mình đến là hôm vắng khách nên được checkin luôn mà ko phụ thu gì thêm. Như trên hình, decor phòng rất dễ thương. Chăn êm nệm ấm, nhà vệ sinh xinh xẻo và có 1 bộ ván để ngồi uống trà 😘. Ngoài sân là có bếp Mơ, khu vườn nho nhỏ, bếp nướng BBQ và các dãy ghế bàn cho mọi người ngồi nghỉ, thả hồn.
Cô bé Xíu và anh Chủ ở đây rất nhiệt tình. Có hôm mình đi chơi về trưa, lúc anh Chủ đang nấu ăn thì ảnh nấu luôn cho tụi mình 1 phần. Anh nấu cũng ngon nghen, nếm rất vừa ăn nè. Có điều nhiều nui quá ăn ná thở 😂😂😂 4 ng ngồi ăn, trò chuyện, kể về thời còn nhỏ, còn trẻ này nọ. Hôm đó thật sự rất vui. Anh với Xíu còn tính làm bánh tráng nướng vào tối mà mình với con bạn trốn do sợ phiền họ quá 😂😂😂 Ngoài ra Nhà còn nhận làm BBQ cho khách nếu có yêu cầu nè. Lúc mình với bạn mình về thấy Xíu đang làm, nhìn đồ ăn rất ngon và tươi. Củi lửa nhà cũng chuẩn bị nên ai muốn ăn thì cứ hỏi bé nè 😉
Điểm trừ của Nhà chắc chỉ có phần cách âm nếu đông ng thôi chứ còn lại ko chê vô đâu được luôn. Chứ ở 1 hay 2 phòng vắng như đợt mình thì bao yên tĩnh. Nhà nằm trong hẻm nên ko lo nghe tiếng xe ồn ào. Với Nhà cũng nhỏ, có 6 phòng nên ko sợ bị làm phiền quá nhiều. Rồi nhà còn có dịch vụ cho thuê xe máy nữa chứ. Quá tiện 🤘
Dành cho fan của âm nhạc và video game. Nhà có sẵn 1 chiếc guitar thùng cho bạn nào biết chơi. Và có sẵn bộ video game cho bạn nào muốn quay về tuổi thơ với câc trò mario, contra, bắn xe tăng,... 🥰
Vậy thôi!! Nói chung là mình đã có khoảng thời gian lưu trú rất thú vị và đáng nhớ. Hy vọng Nhà sẽ vẫn giữ được nét đáng yêu của mình và hẹn Nhà vào một ngày ko xa sắp tới nghen!! 😘😘😘
Chút ảnh film và ảnh trong đt. Xinh quá nên ko thể ko chụp 😂😂😂
người yêu thích


