Qua Đèo "Nước Ngọt" cùng với King's Peace và tiếp tục ăn hải sản tại Hải sản Tuấn Ghẹ Phước Hải
Địa điểm: Đèo Nước Ngọt, Đất Đỏ, BR-VT.
Chúng mình đi từ nhà lúc 3h30 sáng đi bằng đường phà và 6h30 tới nơi. Khu vực này chỉ có thể chụp hình và ngắm cảnh ( nếu bạn muốn tắm biển thì hãy tắm ở bãi biển gần với chợ, bạn có thể hỏi người dân, họ sẽ chỉ cho bạn ).
Đối với mình mà nói, nước biển ở khu vực Đèo Nước Ngọt khá sạch và xanh. Mình rất thích chụp hình ở đây, bạn có thể thoải mái đậu xe mà không sợ mất xe. Vì thậm chí người dân còn để chìa khóa xe rồi xuống chơi, hay đứng câu cá mà chả ai lấy. (Tốt hơn hết bạn cứ đậu xe cẩn thận, rút khóa và khóa cổ xe nhé).
Mình đã từng review Hải sản Tuấn Ghẹ, các bạn có thể xem lại nhé. Lần này mình ăn gỏi xoài ốc giác và ốc hương xào với tóp mỡ. Vị vẫn ngon, chủ quán vẫn nhiệt tình 💕
Nơi đây rất thích hợp cho những bạn muốn đếm thư giãn, tránh sự ồn ào, náo nhiệt ở Sài thành. Còn đối với những bạn muốn chơi ở nơi nhộn nhịp thì sẽ rất chán khi đến đây. Hãy trải nghiệm nhé!
người yêu thích


