Yaourt Cô Tiên

Yaourt Cô Tiên trên đường lên ngọn Hải Đăng Không gian rộng rãi nhưng ruồi và muỗi rất nhiều, ngồi ăn chừng 5 phút là bị cắn nát cái chân Vệ sinh: khá dơ, bàn ghế bị rích và có mùi ẩm thấp Nhân viên: thì có vài người nhưng khá thờ ơ, vì khách cần ăn chứ không phải quán cần khách nên thái độ khá dưng dưng Thức ăn: là những món dân dã như trứng, nước sâm thảo mộc, xoài lắc, bánh tráng nướng, Yaourt.....vô quán là tự xuống quầy order, tính tiền lấy đồ ăn xong là tự do muốn ngồi đâu ăn hay ăn ở đâu cũng được, (đem đồ ăn ở ngoài vô là bị tính phí) Giá: khác mắc, 4 trứng 4 Yaourt hết 68k, 2 bánh Plan bình thường thì 20k, với cách phục vụ và đồ ăn bình dân như vậy thì giá khá đắt
người yêu thích