Lập hội đi bụi, tình cờ leo lên Lang Thang Rooftop mới mọc ở Phú Nhuận

🤘Hôm nay chạy qua Phú Nhuận được đứa bạn dắt đi chill trên nóc nhà, không bắt được con gà nào nhưng bắt được quả trăng tròn với gió mát thôi rồi 😆 Quán tụi mình đi là Lang Thang Rooftop nằm trên sân thượng tầng 7 của một căn nhà cấp 4 nhưng cao tầng ở Phú Nhuận Hơi bất ngờ nhẹ với không gian quán vì quá nhiều góc chụo hình deep, có luôn trạm điện thoại Lang Thang ai muốn tới gọi thì gọi, chụp thì chụp, không chụp thì người khác chụp 🙃 Chỗ trăng mọc ngày mọc đêm tròn xoe không lúc nào lặn, góc thì vòng hoa deep chẳng khác Đà Lạt phố View từ quán nhìn ra mình thấy cũng thoáng, không có nhà cao tầng nên nhìn xa xăm ổn áp lắm, gió luồng qua kẽ tóc nên cục mát mẻ 🍸Tụi mình chill nhẹ nhàng tình cảm với ly cocktail Lang Thang chill giá (99K) và combo tận 8 shot I LOVE 3000 giá (189K), nhắm lai rai với mắm gừng chấm mực hấp (59K) 🤤 và gặm vài cái chân gà sả tắc (69K) 💔Chia đôi cuộc tình thì mỗi đứa tổng thiệt hại ~177K, chưa kể được dư ra gần trăm tấm hình chill deep đăng dần 3 tháng chưa hết Vì tụi mình đi ngay dịp khai trương quán nên được giảm hẳn 15% luôn Lang Thang rooftop nằm tại Phú Nhuận cũng dễ tìm, mình share địa chỉ cho bạn nào ưng: Sân Thượng Tầng 7, 240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Mình đi trúng ngày thường nên không có acoustic, ở đây 2 ngày cuối tuần đều có luôn, bạn nào thích chill ở quán đẹp, thoáng với có nhạc nữa thì cuối tuần đến thử nha.
người yêu thích