TEEMAY COFFEE

Chào mọi người mình tên Hưng đã “tàu ngầm” trong group cũng lâu lắm rồi! Với tinh thần đam mê ăn uống nè, muốn biết thêm nhiều và chia sẻ những chỗ ăn ngon, mới mẻ với mọi người nè. HÔM BỮA TRỜI MƯA TẦM TÃ, NGUYÊN ĐÁM ĐANG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG CỘNG HÒA NÊN TẬP VÔ ĐẠI QUÁN COFFEE TEEMAY NÀY TRÚ MƯA RỒI TÌM GÌ ĐÓ ĂN LUÔN VÌ ĐÓI QUÁ HAHAHA. NHÓM MÌNH GỌI 3 MÓN VÀ 3 NƯỚC NHA! 1) Mì xào giòn hải sản: Mì được chiên mới nên giòn lắm nha và nhiều nữa ăn không hết luôn ah. Hải sản tươi nên còn giữ được vị ngọt của thịt hải sản luôn nha. Rau củ được xào vừa tới nên còn giòn lắm không bị mềm nhũn. Mình thấy bên này nêm nếm vừa ăn không cần phải thêm gì nữa nè! Giá: 119K 2) Cơm chiên tỏi sườn bẹ nướng: Cơm chiên với trứng và tỏi nên vừa đem ra thơm lừng và nghi ngút khói luôn đó nha! Cơm rời mềm do trứng được cho vào chiên cùng với cơm, khá vừa không cho thêm nước tương vào đâu nè. Có một phần salad nhỏ để ăn kèm trộn giấm nha (cái chén nhỏ là giấm á! Xem nữa là cho vô trộn với cơm rồi 📷:v 📷:v) Sườn mềm không có bị dai nha, nướng vừa tới làm cho miếng sườn không bị khô. Vị có chút ngọt nhưng không gắt vừa phải ăn kèm với cơm chiên vẫn không bị quá mặn. Giá: 129K 3) Bún bò Huế: Đập vào mắt đầu tiên là tô bún bò siêu to khổng lồ! 📷:v 📷:v Nên nó tỷ lệ thuận với việc là siêu nhiều bún và topping luôn nha mọi người! Trời lạnh lạnh của trời mưa ăn tô bún bò nóng hổi ta nói nó đã! Nước dùng nêm nếm chuẩn vị Huế luôn nha, vị ngọt thanh có chút béo béo và độ mặn vừa phải ăn kèm sống nữa là đúng bài nha! Trong tô có khoanh giò to đùng, chả quế dai dai và nạm bò nhiều đầy ụ luôn ah. Bạn mình ăn mà nó thở không ra hơi vì quá no 📷:v 📷:v . Giá: 90K (Tô lớn nha) 4) Cappuccino: Tại trời mưa nên mình gọi ly Cappu để nóng nóng uống cho ấm. Được ly cappu ưng cái bụng ghê vậy đó, kem mềm mịn béo vừa phải hòa với cafe làm dịu bớt vị đắng. Hình trên ly mình có thể nhờ bạn nhân viên tạo theo ý mình cũng được ah nha! Ngồi nhìn mưa uống ly Cappu nóng là chuẩn bài phim Hàn nha mấy bạn 📷:v. Giá: 65K 5) Trà hoa đậu biếc: Đứa bạn đi chung với mình nó gọi trà hoa uống cho ấm bụng. Cũng hay ho lắm nha mọi người kiểu trà hoa đậu biếc màu xanh xanh nhìn lạ mắt uống vào có vị ngọt thanh lắm, đi kèm là hủ nhỏ mật ong và đường, có thêm chén mứt để nhâm nhi trà. Bạn nào không thích cà phê có thể gọi cái này cũng dễ chịu lắm nha! Giá: 90K 6) Espresso: Món này thì mạnh nha cái này dành cho ai mà không bị say cà phê nha, chứ không uống vô là say liền ah nha không đùa được đâu! Mà tại thằng bạn đô nó cũng mạnh ah nên nó gọi đó. Nó gọi single và hạt El Salvador, mình xin nó cho mình nhấp ké một miếng. Chài má cảm giác đầu tiên là đắng lắm do mình không biết uống ah nhưng thơm lắm hương socola sữa và hậu ngọt vị cam và táo xanh (này có một chút lời bình từ thằng bạn tui nữa nha 📷:v 📷:v) Giá: 55K Chốt hạ: • Khuyết điểm: Nhìn chung thì giá hơi “Luxury” nhưng mà mình thấy cũng đúng tại món ăn nào cũng nhiều. • Ưu điểm: Không gian sang trọng, món ăn và món nước mình thấy oke đáng tiền. Phù hợp với ai muốn làm việc hoặc cần yên tỉnh. Ai thích cà phê và muốn thưởng thức dòng Specialty Coffee thì Teemay là nơi mình rất nên đến đó mọi người 📷:D TEEMAY - SPECIALTY COFFEE ĐỊA CHỈ: 119 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH MỞ CỬA 7H – 22H ĐÁNH GIÁ: 4/5
người yêu thích